Phân Biệt Chân Đạo Và Phật Giáo
Bố cục bài giảng
Phật giáo là con đường tự tu của con người, còn Chúa Giê-xu chính là đường đi, lẽ thật và sự sống; người tin Chúa cần hiểu rõ để làm chứng khéo léo cho người thân.
Kinh Thánh: 📖 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Sáng-thế Ký 1:1Ê-phê-sô 2:8-9Giăng 14:6Giăng 1:1Giăng 8:58Ê-sai 43:10Ê-sai 44:6Rô-ma 1:19-21Công-vụ các Sứ-đồ 4:12Thi-thiên 8:5Ma-thi-ơ 24:4-5Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
-
Mở đầu: Mười điều răn và sự thờ phượng
- Mười điều răn giúp dân sự biết Đức Chúa Trời là ai để thờ phượng Ngài.
- Thờ phượng là tuyên bố giá trị của Đức Chúa Trời; chỉ Ngài đáng được thờ phượng, không phải con người hay tượng do người làm ra.
- Thờ phượng là cả đời sống, là sự đáp lại tình yêu Chúa bằng trí, lòng, ý chí và thân thể.
-
I. Tiểu sử Phật Thích Ca
- Sinh khoảng năm 560 trước Công nguyên tại Ấn Độ, lớn lên trong cung vàng điện ngọc.
- Chán nản, thấy đời đầy sinh, lão, bệnh, tử nên bỏ gia đình đi tìm đường giải thoát lúc 29 tuổi.
- Tu khổ hạnh sáu năm không kết quả, sau đó thiền dưới cội bồ đề và giác ngộ.
- Ông chỉ là một con người, tự nhận cũng già, bệnh, chết, qua đời lúc 80 tuổi.
-
II. Đối chiếu giáo lý Phật giáo với Kinh Thánh
- Phật giáo không tin Đấng Tạo Hóa, cho rằng vạn vật do nhân quả; Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
- Quan điểm vũ trụ vô thủy và vạn vật sinh từ tâm trái với lẽ thường và khoa học.
- Con người do Đức Chúa Trời dựng nên từ A-đam và Ê-va, không do đất, nước, lửa, gió.
- Thuyết luân hồi cho rằng con người có thể thành vật, đá hay vàng; Kinh Thánh dạy con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa.
-
III. Con đường giải thoát: tự tu hay ân điển
- Phật giáo xem đời là bể khổ, phải tu qua nhiều kiếp, theo Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, nhưng người tu vẫn già, bệnh và chết.
- Kinh Thánh dạy đời là đẹp do Chúa dựng nên; tội lỗi là không theo tiêu chuẩn của Ngài và đem sự chết vào nhân loại.
- Được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, không bởi việc làm; tiền bạc hay công đức không mua được chiếc thị thực vào thiên đàng.
-
IV. Chúa Giê-xu khác với Phật Thích Ca
- Thích Ca là con người đi tìm đạo theo ý riêng và không tự xưng là Thượng Đế; Chúa Giê-xu là Ngôi Hai nhập thể đến cứu tội nhân.
- Chúa phán Ta là đường đi, lẽ thật, sự sống; Ê-sai chép chỉ có một Đức Chúa Trời, đầu tiên và cuối cùng.
- Thích Ca đã chết, còn Chúa Giê-xu sống lại, mồ trống là bằng chứng.
- Đệ tử chỉ tôn thầy, còn người tin Chúa được gọi Đức Chúa Trời là Cha qua Chúa Giê-xu, Đấng trung bảo duy nhất.
-
Áp dụng: Làm chứng cho người thân
- Hãy cầu nguyện, trình bày mềm mại, khéo léo và rõ ràng, tránh xúc phạm niềm tin của họ.
- Mạnh dạn nói với gia đình và bạn bè trước; tin hay không là trách nhiệm của họ.
- Sự sống đời đời quý hơn mọi thứ nên chúng ta không thể im lặng.
Bài liên quan
- 53:15
- 44:11
- 59:15