Ơn và Phước
Bố cục bài giảng
Như Ma-ri trong mùa Giáng Sinh đầu tiên, người được ơn là người sống kính sợ Chúa và vâng theo sứ mạng Ngài giao, và đó là phước thật.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 1:26-38 Lu-ca 1:46-49
-
Mở đầu
- Suy ngẫm hai điều được nhắc trong mùa Giáng Sinh đầu tiên: được ơn và được phước.
- Thiên sứ Gabriel báo tin cho Ma-ri sẽ thọ thai và sinh Chúa Giê-xu.
-
I. Được ơn trước mặt Chúa
- Ma-ri là thiếu nữ bình thường ở làng nghèo Na-xa-rét, nhưng Chúa biết rõ nàng.
- Muốn được ơn, không cần danh tiếng hay việc lớn, chỉ cần sống tử tế, ngay thẳng và kính sợ Chúa.
- Được ơn nghĩa là được Chúa giao một trọng trách, có thể phải hy sinh nhiều.
- Ma-ri đáp: "Tôi đây là tớ gái của Chúa", thể hiện tinh thần của người được ơn.
-
II. Được phước
- Trong lời ca ngợi Chúa, Ma-ri nhận mình là người được phước.
- Phước ấy không phải giàu sang, mà là đặc ân mang Chúa Cứu Thế vào đời.
- Chọn vâng theo ý Chúa tuy rủi ro nhưng là chọn đúng; nhiều thế kỷ sau nàng vẫn được tôn kính.
-
Áp dụng
- Hãy chọn như Ma-ri: sống yên lặng, kính sợ Chúa, ngay lành, tốt với mọi người.
- Khi biết rõ ý Chúa, đừng ngần ngại, hãy vâng theo bằng đức tin.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18