Nước Cha Được Đến
Bố cục bài giảng
Nước Cha đã đến trong Chúa Giê-xu, đang mở rộng qua chúng ta, và sẽ đến trọn vẹn khi Ngài trở lại; cầu nguyện nước Cha đến là tôn Chúa làm vua, tận hiến và trông đợi.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 6:9-10 Mác 1:14-15Ma-thi-ơ 4:23Công-vụ các Sứ-đồ 1:3Lu-ca 17:20-21Giăng 3:3Ma-thi-ơ 6:33Ma-thi-ơ 13:31-32Công-vụ các Sứ-đồ 8:5Công-vụ các Sứ-đồ 28:30-31Ma-thi-ơ 24:14Hê-bơ-rơ 11:13-16
-
I. Nước Cha đã đến
- Chúa Giê-xu giáng sinh là khởi điểm của nước trời; Ngài rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối chức vụ.
- Điều kiện để làm công dân nước trời: ăn năn, quay lại với Chúa, và tin nhận tin lành, tôn Chúa làm vua đời mình.
- Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng người; muốn vào phải được tái sanh bởi Đức Thánh Linh.
- Tự hỏi: ai hay điều gì đang ngồi trên ngai đời tôi, như tiền bạc, địa vị, thời gian, tiền bạc dâng cho Chúa?
-
II. Nước Cha đang mở rộng
- Mỗi người tin Chúa thì nước Chúa mở rộng; như hạt cải nhỏ lớn thành cây.
- Minh họa: tòa đại sứ là lãnh thổ của nước mình; tín hữu là đại sứ nước trời nơi mình sống.
- Hội thánh đầu tiên, Phi-líp và Phao-lô, đi đâu cũng rao giảng nước Đức Chúa Trời.
- Nếu chỉ hưởng quyền lợi mà không đóng góp, chúng ta không làm tròn trách nhiệm công dân nước trời.
-
III. Nước Cha sẽ đến
- Chúa Giê-xu tái lâm như vua chiến thắng, thiết lập nước Ngài; tin lành sẽ được rao khắp đất rồi sự cuối cùng đến.
- Ngày nay tin lành lan nhanh; không ai có thể nói không ai cho biết, kể cả người hàng xóm.
- Các thánh xưa trông đợi quê hương trên trời; ta lại xây cơ nghiệp và yêu thế gian hơn nước Chúa.
- Minh họa: vườn cây tươi đẹp của một người giàu, nhưng người yêu Chúa không bị nó trói buộc.
-
Kết luận
- Người cầu nguyện nước Cha đến mà không nỗ lực làm chứng là cầu nguyện không thật lòng.
- Khi cầu nguyện: tôn Chúa Giê-xu làm vua, tận hiến cho việc mở mang nước Chúa, và trông đợi nước Cha mau đến.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02