Nói Và Làm

Tải MP3
Loạt bài: Nếp Sống Của Người Tin Chúa #Nói Và Làm

Bố cục bài giảng

Lời nói về đức tin phải đi đôi với đời sống: ba lời xưng nhận sai lầm trong I Giăng 1 dẫn đến sa sút, và Lời Chúa cùng sự xưng tội là con đường phục hồi.

  1. Mở đầu

    • Đang học I Giăng về các nguyên tắc sống theo Chúa.
    • Vì sao có người theo Chúa vui vẻ rồi bỗng sa sút và quên Chúa?
    • Giăng đặt ánh sáng và bóng tối ở hai thái cực, Đức Chúa Trời là sự sáng.
  2. I. Nói có tương giao với Chúa mà đi trong tối

    • Tương giao thật với Chúa gắn liền với tương giao thật với nhau.
    • Người theo Chúa phải nhạy bén phân biệt phải trái, sáng tối.
    • Bước đầu sa sút là coi nhẹ ranh giới giữa đúng và sai.
  3. II. Nói mình không có tội

    • Bước nặng hơn: biết mà không dám đối diện thực tại, tự lừa dối mình.
    • Bệnh thuộc linh cũng như bệnh tâm lý: chối bỏ rồi dối mình.
  4. III. Nói mình chưa từng phạm tội

    • Đây là giai đoạn tệ nhất: coi Đức Chúa Trời là kẻ nói dối.
    • Ba giai đoạn: không phân biệt sáng tối, tự dối mình, cho Chúa là dối.
  5. IV. Con đường phục hồi

    • Đi trong sự sáng thì có tương giao, huyết Chúa Jêsus làm sạch tội.
    • Xưng tội thì Chúa thành tín và công bình tha thứ.
    • Lời Chúa trong lòng là sữa nuôi linh hồn; Hội Thánh chú trọng Trường Chúa Nhật và nhóm nhỏ.
    • Chúng ta có thể mạnh dạn đến ngôi ơn phước, nơi Chúa cầu thay cho mình.
  6. Áp dụng: cách dùng của cải Chúa giao

    • Dụ ngôn người quản gia (Lu-ca 16): cách dùng của tạm bợ quyết định Chúa giao của đời đời.
    • Mọi thứ ta có đều là ơn Chúa ban; Chúa xem cách ta sử dụng.
    • Minh họa: một người giàu sống giản dị, coi trọng việc quản trị tiền Chúa ban.
  7. Kết luận

    • Hai người xưng nhận đức tin trước Hội Thánh và được cầu nguyện.
    • Tội không chỉ là vi phạm luật xã hội; mất tương giao với Chúa và với nhau cũng là tội.
    • Xưng tội với Chúa, Ngài tha thứ và nhận làm con.

Bài liên quan