Nói KHÔNG Với Kẻ Thù
Bố cục bài giảng
Trước mưu kế của ma quỷ nhằm làm ta sợ hãi và sao lãng, như Nê-hê-mi, hãy nói không: không thương lượng, không bỏ khải tượng, không phạm tội, không phản bội.
Kinh Thánh: 📖 Nê-hê-mi 6:1-19 Nê-hê-mi 2:10I Phi-e-rơ 5:8Ê-phê-sô 6:11-12Ma-thi-ơ 28:19-20Sáng-thế Ký 39:12Ê-sai 35:3-4Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:20-22Giăng 10:10
-
Mở đầu
- Hai chữ của đoạn Kinh Thánh: sợ hãi (bốn lần trong đoạn 6) và không (Nê-hê-mi nói không ba lần).
- Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ; khi công việc Chúa tiến triển, nó đổi chiến lược để tấn công người lãnh đạo.
- Người lãnh đạo hội thánh và gia đình là mục tiêu của nó; cần được tôn trọng và ủng hộ.
-
I. Lời mời hội nghị: không thương lượng, không sao lãng
- Kẻ thù mời Nê-hê-mi họp bàn hòa bình ở xa, thật ra là âm mưu hại ông.
- Ma quỷ dối trá, động cơ cướp, giết, hủy diệt không đổi; đừng ngồi lại thương lượng như Ê-va, hãy chạy trốn như Giô-sép.
- Nê-hê-mi đáp: tôi bận làm công việc lớn; hội thánh nhớ khải tượng đào tạo môn đồ.
- Minh họa: người làm bánh xem phục vụ Chúa là chính; một tín hữu vì cơ hội kinh doanh mới mà bỏ bê thờ phượng.
-
II. Thư không niêm phong: không lan truyền tin đồn, nương cậy Chúa
- Thư buộc tội ông dấy loạn, muốn làm vua, nhằm làm dân mất lòng tin vào lãnh đạo.
- Nê-hê-mi bác bỏ thẳng, tìm biết sự thật và ngăn chặn tin đồn; chúng ta cũng đừng lan truyền.
- Ông cầu xin Chúa làm mạnh tay mình; hội thánh có nhiều người cầu nguyện thì được nâng đỡ.
-
III. Tiên tri giả: không phạm tội với Chúa
- Sê-ma-gia khuyên ông trốn vào đền thờ nhưng ông từ chối vì người lãnh đạo không thể nói đừng sợ rồi chạy trốn.
- Vào đền thờ là phạm luật Chúa; lời khác Lời Chúa là tiên tri giả, bị Tô-bi-gia và Sanh-ba-lát mua chuộc.
- Dù bị đe dọa thế nào, đừng bao giờ phạm tội với Chúa.
-
IV. Mối liên hệ làm ăn: không thỏa hiệp, không phản bội
- Tô-bi-gia có bà con, hợp đồng với người quý tộc Giu-đa; họ trở thành tay trong của kẻ thù.
- Ma quỷ dùng bạn bè, làm ăn và áp lực đồng lứa để người tin Chúa thỏa hiệp, nhất là giới trẻ.
- Nếu Giu-đa phản Chúa, thì chúng ta càng phải cẩn thận.
-
Kết luận
- Tường thành xong trong năm mươi hai ngày, kẻ thù sợ hãi vì thấy Chúa giúp.
- Hãy sống để ma quỷ thấy công việc Chúa trong đời mình và biết sợ; bí quyết là nói không với kẻ thù.
Bài liên quan
- 36:38
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45