Noi Gương Chịu Khổ của Đấng Christ
Bố cục bài giảng
Tín hữu được kêu gọi chịu khổ như Đấng Christ, Thủ lãnh của sự cứu rỗi: Ngài chịu khổ thay ta, mở đường đến với Cha và để lại gương cho ta theo dấu chân Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:18-25 Ê-sai 53:3-6Hê-bơ-rơ 2:10Hê-bơ-rơ 2:14-17Hê-bơ-rơ 10:19-22I Phi-e-rơ 5:7Khải-huyền 2:10
-
Mở đầu
- Đọc I Phi-e-rơ 2:18-25 về bổn phận kẻ tôi tớ và gương chịu khổ của Đấng Christ.
- Đời là bể khổ: sinh, lão, bệnh, tử; sự đau khổ không ai tránh được.
- Chủ đề: chịu khổ như Đấng Christ.
-
I. Bổn phận kẻ tôi tớ
- Người tôi tớ thời ấy là nô lệ trong nhà, có người học thức; Phi-e-rơ khuyên thuận phục chủ, kể cả chủ khó tánh.
- Làm lành mà chịu khổ bất công vì lương tâm đối với Chúa là ơn phước, khác với chịu hình phạt vì làm ác.
- Chịu khổ không cô đơn: Chúa ở bên, ban phước và chăm sóc (I Phi-e-rơ 4:13; 5:7, 10); áp dụng nơi sở làm.
-
II. Gương Chúa chịu khổ như người đầy tớ khốn khổ
- Chúa không phạm tội, bị rủa mà không rủa lại, chịu nạn mà không đe dọa, phó mình cho Đấng xét công bình.
- Ê-sai 53 đã tiên tri bảy trăm năm trước: Ngài bị khinh dể, mang bệnh tật và tội lỗi ta; nhờ lằn roi Ngài ta được lành bình.
-
III. Chúa là Thủ lãnh của sự cứu rỗi
- Chúa hạ mình, vâng phục đến chết để mở con đường đến Đức Chúa Cha; không có con đường nào khác (Hê-bơ-rơ 10:19-22).
- Thủ lãnh đi trước, trải qua con đường người theo phải đi; ai theo Ngài phải vâng phục, bước theo dấu chân Ngài.
- Thủ lãnh chăm sóc người theo mình; Chúa vừa là gương bên ngoài vừa ở trong ta bởi Đức Thánh Linh.
- Ba lý do Chúa chịu khổ: đồng hóa với loài người, cảm thương ta, và có thể giúp đỡ ta trong cám dỗ.
-
IV. Noi dấu chân Ngài
- Chấp nhận con đường thập tự, kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, từ bỏ ý riêng và sức riêng.
- Chúa không điều khiển từ xa nhưng nhập thể, chịu nóng lạnh cực khổ như ta; khác với nhà văn chỉ hóa trang để thấu hiểu.
- Chúng ta là chiên lạc nay trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình (I Phi-e-rơ 2:25).
-
Kết luận
- Hành trình ba giai đoạn: theo Chúa chịu khổ, làm tôi trung tín, lãnh mão triều thiên.
- Hãy trung tín cho đến chết, Chúa sẽ ban mão triều thiên của sự sống (Khải-huyền 2:10).
Bài liên quan
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 32:16
- 30:01
- 30:55
- 27:10