Nói Đạo Sống Đạo
Bố cục bài giảng
Nói đạo và sống đạo phải đi đôi: kính trọng người có công khó, thể hiện tình yêu thương và sống hòa thuận trong Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13 Ma-thi-ơ 23:3I Ti-mô-thê 5:17Rô-ma 16:6Rô-ma 16:16II Sa-mu-ên 20:9-10Giăng 13:35Ma-thi-ơ 5:9Giăng 15:5
-
Mở đầu
- Nói thì dễ, làm mới khó; người Pha-ri-si nói giỏi mà không làm.
- Bài học này dựa trên I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-17, hôm nay xem câu 12-13.
-
I. Kính trọng người có công khó
- Tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca chịu ảnh hưởng triết lý Hy Lạp nên thiếu kính trọng người lãnh đạo.
- Hội Thánh tự do, dân chủ nhưng vẫn cần nề nếp, kính trên nhường dưới.
- Phao-lô kể tên nhiều người phục vụ, như bà Ma-ri trong Rô-ma 16.
- Hãy biết ơn và cầu nguyện cho những người hầu việc Chúa âm thầm trong Hội Thánh.
-
II. Thể hiện tình yêu thương
- Yêu thương phải có hành động, không phải nói suông.
- Ví dụ: tín hữu thăm viếng người hầu việc Chúa trong cảnh tù đày là sự yên ủi lớn.
- Nụ hôn thánh phải chân thật, không như Giu-đa phản bội hay Giô-áp hôn mà ra tay giết.
- Dấu hiệu Hội Thánh thật là yêu thương nhau; người ngoài nhìn vào thấy.
- Hãy giữ kín điều người khác tâm sự, cầu nguyện và giúp đỡ.
-
III. Sống hòa thuận
- Hòa thuận ngược lại với cãi cọ, nghi ngờ, chia rẽ; Sa-tan muốn làm Hội Thánh lộn xộn.
- Người đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau vẫn có thể cùng một Hội Thánh.
- Phước cho người làm cho người khác hòa thuận, vì được gọi là con Đức Chúa Trời.
- Người làm hòa cần ơn Chúa, tránh nói lời khiến thêm bất hòa.
-
Kết luận
- Chúng ta không đủ sức, nên phải ở trong Chúa Giê-xu như nhánh trong gốc nho mới sinh trái.
- Minh họa: hội đồng chuột bàn kế đối phó mèo, ai cũng hiến kế mà không ai dám làm.
- Cầu xin Chúa cho chúng ta vừa nói đạo vừa sống đạo.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49