Niềm Vui Lớn Nhất Của Gia Đình
Bố cục bài giảng
Niềm vui lớn nhất của cha mẹ tin Chúa là thấy con cái bước đi trong lẽ thật; muốn vậy cha mẹ phải sống với Chúa, làm gương, cầu nguyện và xem gia đình là mục trường truyền giáo.
-
Mở đầu
- Đọc thư II Giăng gửi cho một bà được chọn và con cái bà.
- Sáng nay học nét đời sống gia đình theo Chúa.
-
I. Niềm vui độc đáo của gia đình theo Chúa
- Giăng vui mừng thấy con cái bước đi trong lẽ thật (II Giăng 4; III Giăng 4).
- Chỉ cha mẹ có đức tin mới hiểu và quý niềm vui này.
- Phi-lê-môn 15: tạm xa để nhận lấy mãi mãi; con cái ở với ta một thời, còn mối liên hệ trong Chúa là đời đời.
-
II. Vì sao niềm vui ấy lớn
- Làm theo lẽ thật nghĩa là sống trong lẽ thật, không chỉ nghe.
- Minh họa: nhiều người nổi tiếng đổi đời khi theo Chúa, như một văn hào Nga, người lập cô nhi viện và người sáng lập hội truyền giáo.
- Minh họa: hai anh em cùng một gia đình, một người sống theo Chúa còn người kia chọn đường khác; bà mẹ cầu nguyện cho con trai phóng túng.
- Lẽ thật có thật dù ta tin hay không; tin Chúa thì được rất nhiều.
-
III. Điều cha mẹ nên làm
- Tự mình trải nghiệm làm con Chúa trước.
- Làm gương trong lời nói, việc làm và cách xử sự.
- Minh họa: người con nói dối, trộm cướp vì bắt chước cha mẹ.
- Thực hành lòng thương người; đừng ngăn con làm điều tốt.
-
IV. Gia đình là mục trường truyền giáo
- Truyền giáo bắt đầu từ chính con cái mình.
- Cầu nguyện mỗi ngày, quan tâm đời sống thuộc linh của con.
- Hành động của cha mẹ nói mạnh hơn lời nói, nhất là với tuổi thiếu niên.
-
Kết luận
- Cầu nguyện xin Chúa ban sức sống và sự khôn ngoan cho cha mẹ.
- Dâng hiến lễ vật và đời sống cho Chúa.
Bài liên quan
- 14:54
- 24:04
- 30:17
- 33:56
- 29:50
- 30:06
- 25:41
- 37:18