Niềm Vui Đã Đến
Bố cục bài giảng
Chúa Cứu Thế giáng sinh đem hy vọng, bình an và niềm vui; không do tôn giáo mà do mối liên hệ cá nhân với Ngài, nên hãy nếm biết Chúa.
-
Mở đầu
- Minh họa: người sợ có kẻ trốn dưới giường nên bò lên bò xuống.
- Nhiều nỗi sợ chính đáng: học hành, việc làm, hôn nhân; sâu nhất là sợ tương lai đời đời và sự phán xét.
-
I. Tôn giáo không đem lại hy vọng và bình an
- Tôn giáo dạy con người tự cứu mình, như dạy người giữa biển bơi cho giỏi nhưng không thể vào bờ.
- Càng biết nhiều điều phải làm càng thấy mình bất lực, như Phao-lô muốn làm lành mà không làm được.
-
II. Tin lành thiên sứ báo: niềm vui đã đến
- Thiên sứ báo cho người chăn chiên: Đấng Cứu Thế đã sinh ra; khác với tin dữ hằng ngày.
- Niềm vui là hy vọng được tha tội và sự sống đời đời, món quà nhưng không từ thập tự giá.
- Bình an là được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời; Em-ma-nu-ên là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
- Minh họa: bức tranh con chim ngủ yên trong tổ giữa cơn bão.
-
III. Niềm vui trong mối liên hệ với Chúa
- Niềm vui lớn hơn nhận quà là mối liên hệ cho và nhận; Chúa mời ta bước vào mối liên hệ với Ngài.
- Chứng từ: lớn lên trong nhà thờ, làm nhiều việc hội thánh mà vẫn ích kỷ, bất an; tiếp nhận Chúa lúc mười bảy tuổi thì có bình an và niềm vui.
- Minh họa: thịt bò hảo hạng chỉ hiểu khi tự nếm; cũng vậy phải nếm biết Chúa.
-
Kết luận
- Dù đã có tôn giáo hay chưa, đã đi nhà thờ nhiều năm hay không, tối nay hãy nếm biết Chúa Giê-xu và quyết định bước vào cuộc phiêu lưu mới.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24