Niềm Mong Ước Của Thánh Đồ
Bố cục bài giảng
Qua Thi-thiên 119:17-40, thánh đồ có sáu niềm mong ước đẹp lòng Chúa: sống để phục vụ, thấy sự lạ lùng của luật pháp, được sống lại, theo đường Chúa và xa lìa vật hư không.
-
Mở đầu
- Niềm mong ước cho biết ta là người thế nào trước mặt Chúa; không phải ước nào cũng có ích.
- Thi-thiên 119:20 tóm lại: linh hồn hao mòn vì mong ước các mạng lệnh của Chúa.
-
I. Sống để phục vụ Chúa và thấy sự lạ lùng trong luật pháp
- Ước được tiếp tục sống để phục vụ Chúa và làm gương cho người khác giữ lời Ngài.
- Ước được Chúa mở mắt thấy sự lạ lùng của luật pháp, vì lời Ngài soi đường giữa đời khách lạ.
- Vật chất dễ trở thành chủ độc ác; lời Chúa chỉ lối đi đúng.
-
II. Chứng cớ Chúa làm hỷ lạc, mưu sĩ và làm sống lại
- Dù bị chức quyền đồng mưu hại, người suy gẫm lời Chúa vẫn có bức tường lửa của Chúa bao quanh.
- Chứng cớ Chúa là mưu sĩ an ủi bên trong và là khí giới thắng kẻ thù.
- Khi linh hồn bị áp đảo dính bụi đất, xin lời Chúa khiến sống lại; Chúa từng cứu Giô-sép, Đa-ni-ên, ba bạn.
-
III. Được Chúa xoay khỏi đường riêng mà dẫn vào đường Ngài
- Đường riêng của mình thất bại; xin Chúa tha thứ và dạy luật lệ Ngài.
- Suy gẫm công việc lạ lùng của Chúa từ sáng tạo đến những điều Ngài làm trong đời mình.
- Xin Chúa ban sức để chạy trong đường điều răn Ngài suốt đời.
-
IV. Được xây mắt khỏi vật hư không
- Xin lòng hướng về chứng cớ Chúa, không hướng về lòng tham.
- Danh vọng, quyền thế, lợi lộc như của Ba-la-am, Áp-sa-lôm, Ghê-ha-xi, Giu-đa chỉ dẫn đến hư mất.
- Muốn được phải khao khát: kìa tôi mong ước các giềng mối Chúa.
-
Kết luận
- Chỉ ai mong ước sống để phục vụ Chúa mới đủ tư cách về nhà trời.
- Ai khao khát lời Chúa sẽ có phước hạnh và sự thương xót theo đuổi cả đời.
- Mặc ai hao mòn vì danh lợi, thánh đồ hãy hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35