Niềm Mơ Ước Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Ước mơ đầu năm của Hội Thánh là được Chúa thăm viếng: khao khát Chúa, nhận biết chính mình và có hành động vâng lời.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 5:1-9 Thi-thiên 42:1Thi-thiên 107:9Ma-thi-ơ 7:3-5Khải-huyền 3:15-17Thi-thiên 51:3Châm-ngôn 28:13Giô-ên 2:12-13Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14Xa-cha-ri 4:6Ê-sai 64:6
-
Mở đầu
- Cả thế giới đón năm mới với ước mơ được hạnh phúc.
- Hội Thánh mơ ước điều gì cho năm mới? Câu chuyện người bệnh ba mươi tám năm bên ao Bê-tê-đa cho ba điều.
-
I. Khao khát Chúa
- Người bệnh khao khát được chữa lành; Hội Thánh khao khát được Chúa thăm viếng tâm linh.
- Vua Đa-vít cầu xin khao khát Chúa như con nai thèm nước.
- Chúa làm thỏa lòng người khao khát; theo Chúa không phải chỉ làm theo hình thức.
- Chỉ một mình Chúa làm thỏa mãn chúng ta.
-
II. Nhận biết chính mình
- Người bệnh nhận biết mình bất lực, không ai đưa mình xuống ao.
- Chúng ta dễ thấy lỗi người mà không thấy cây đà trong mắt mình.
- Hội Thánh Lao-đi-xê tưởng mình giàu có đủ đầy nhưng thật ra nghèo khổ, mù lòa; Chúa không muốn đức tin hâm hẩm.
- Vua Đa-vít nhận biết tội, xưng ra thì được bình an.
- Minh họa: người tù bị tội lỗi cũ ám ảnh, đêm nằm ngủ không yên.
-
III. Hành động vâng lời
- Người bệnh nói ra nhu cầu của mình; chúng ta cũng phải cầu nguyện chân thành.
- Chúa phán hãy đứng dậy, vác giường mà đi; người ấy vâng lời và được chữa lành.
- Hãy xé lòng chứ đừng xé áo, trở về cùng Chúa, nhóm lại cầu nguyện như các môn đồ ở phòng cao.
- Đức Thánh Linh làm công việc phục hưng, nhưng chúng ta phải khao khát, nhận biết mình và cầu nguyện.
-
Kết luận
- Sự phục hưng không do quyền thế hay năng lực mà bởi Thần của Chúa; hãy hạ lòng xuống để Chúa thăm viếng.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49