Niềm Mơ Ước Của Người Chăn Bầy
Bố cục bài giảng
Người chăn bầy ước mong con dân Chúa sống xứng đáng, chiến đấu và chịu khổ vì Tin Lành của Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 1:27-30 Ê-phê-sô 4:1-3Cô-lô-se 1:10I Tê-sa-lô-ni-ca 2:12Công-vụ các Sứ-đồ 16:19I Ti-mô-thê 6:12Gia-cơ 4:1I Phi-e-rơ 2:11II Cô-rinh-tô 11:22-27I Cô-rinh-tô 9:25II Ti-mô-thê 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 14:22
-
Mở đầu
- Ai cũng có ước mơ: học sinh, thương gia, nông dân, người lớn tuổi. Sứ đồ Phao-lô cũng có ước mơ cho Hội Thánh khi bị tù ở La Mã.
-
I. Sống xứng đáng với Tin Lành
- Ăn ở xứng đáng nghĩa là nói đạo và sống đạo đi đôi với nhau.
- Minh họa: người lái xe làm chứng cho lời giảng của giáo sĩ.
- Tin Lành của Chúa Giê-xu giải phóng khỏi tội lỗi và nối lại sự tương giao với Chúa và với người.
- Minh họa: người lính mang tên Napoleon phải sống xứng với tên mình.
-
II. Vì Tin Lành mà chiến đấu
- Chiến đấu bằng ý chí kiên quyết, không để tà giáo và điều xấu len vào đời sống.
- Phao-lô vẫn rao giảng can đảm dù bị bắt bớ, sỉ nhục.
- Có cuộc chiến với chính mình: tư dục, thèm muốn, nghiện ngập; cần cậy Chúa mà thắng.
- Minh họa: vị đại tá già sợ nhất trận chiến với con người riêng của mình.
-
III. Vì Tin Lành mà chịu khổ
- Phao-lô chịu tù đày, đòn roi, hiểm nguy vì Tin Lành.
- Chịu khổ vì Tin Lành là tin Chúa mà bị chê cười, thiệt thòi, tự chế mình, chứ không phải vì phạm lỗi.
- Phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào Nước Đức Chúa Trời.
- Những việc nhỏ như đi nhóm khi trời mưa, đậu xe xa cũng là chịu khổ vì Tin Lành.
-
Kết luận
- Ba ước mơ: sống xứng đáng, chiến đấu, chịu khổ vì Tin Lành.
- Hãy giữ cho khéo về cách ăn ở, xử sự như người khôn ngoan, rồi cùng cầu nguyện để ước mơ này thành sự thật.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49