Những Vì Sao Bất Tử

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Ai đem người khác đến với Chúa sẽ sáng như các vì sao đời đời; điều đó cần đức tin, tình yêu thương, sự hiệp một và lòng kiên trì.

  1. Mở đầu

    • Chào thăm Hội Thánh và cảm tạ Chúa về vợ chồng mục sư truyền giáo về thăm.
    • Các ngôi sao thế gian rồi cũng tàn lụi, nhưng có những vì sao bất tử không bao giờ tắt.
    • Ai hết lòng nhờ cậy Chúa và đem người khác về với Ngài sẽ sáng đời đời.
  2. Câu chuyện bốn người bạn của người bại

    • Đám đông chật nhà tại Ca-bê-na-um, người bại không thể đến gần Chúa.
    • Bốn người bạn khiêng bạn mình, dỡ mái nhà và thòng xuống trước mặt Chúa Giê-xu.
    • Chúa thấy đức tin của họ, tha tội và chữa lành người bại.
  3. I. Có đức tin nơi Chúa

    • Bốn người chịu khó vì tin chắc bạn mình sẽ được chữa lành.
    • Muốn dắt người khác đến với Chúa, trước hết phải tin trọn vẹn rằng sự cứu rỗi chỉ có trong Chúa Giê-xu.
    • Phao-lô sẵn sàng chịu khổ vì xác tín Chúa là con đường duy nhất.
  4. II. Có tình yêu thương linh hồn hư mất

    • Bốn người bỏ công sức vì thật lòng thương bạn.
    • Chúa thấy đám đông cùng khốn như chiên không người chăn nên động lòng thương xót.
    • Minh họa: đoàn tàu lao tới chiếc cầu sập, ta không thể ngồi yên.
    • Thương cả những người khó thương, như Chúa dạy trong bài giảng trên núi.
  5. III. Có sự hiệp một

    • Bốn người đồng lòng nên vượt qua mọi trở ngại để đưa người bại đến với Chúa.
    • Công việc đem người về với Chúa là của cả Hội Thánh, không phải riêng của mục sư.
    • Hội Thánh yêu thương nhau thì người mới đến thấy nơi đây là tổ ấm.
  6. IV. Có sự kiên trì

    • Bốn người không bỏ cuộc khi cửa trước cửa sau đều chật người, họ tìm lối khác.
    • Minh họa: một chấp sự kiên trì viếng thăm người bạn từng đuổi mình, cuối cùng người ấy cùng gia đình tin Chúa.
    • Không ai là không thể cứu; hãy kiên nhẫn đến với họ bằng tình thương.
  7. Kết luận

    • Có đức tin, tình yêu thương, hiệp một và kiên trì, chúng ta sẽ trở thành những vì sao bất tử.
    • Ngày Chúa trở lại, sẽ vui mừng gặp những người mình đã dẫn đến với Chúa.

Bài liên quan