Những Ước Vọng Cao Cả
Bố cục bài giảng
Con người sinh ra để đam mê; thế gian say mê rượu đời, còn tín hữu cầu xin Chúa đánh thức lòng yêu mến Ngài và kéo mình vào sự tương giao riêng.
-
Mở đầu
- Diễn giả chia sẻ về giá trị của các bài giảng và việc mời người khác cùng nghe.
- Thông báo lộ trình học các sách tiếp theo.
-
I. Nhã Ca, bài ca cao quý của Sa-lô-môn
- Sa-lô-môn khôn ngoan hơn mọi người, làm hàng ngàn châm ngôn và bài ca; Nhã Ca là bài ca quý nhất.
- Nhã Ca là một vở kịch thi ca, người nữ tượng trưng cho tín hữu, chàng là Chúa.
-
II. Ước vọng thứ nhất: xin Chúa đánh thức lòng yêu mến
- Ước vọng xin được Chúa chạm đến và đánh thức sự đam mê về Ngài.
- Chỉ ít người được đánh thức; đa số ngủ say theo thế gian.
- Minh họa: một nhà truyền giáo nổi tiếng được Chúa đánh thức từ nhỏ và đam mê Chúa suốt đời.
-
III. Hai loại đam mê
- Ai cũng đam mê: say rượu đời hay say mê Chúa; rượu đời dẫn đến khát mãi và sự chết.
- Chúa thay đam mê cũ bằng đam mê mới là chính Ngài.
- Tình yêu dành cho Chúa là chánh trực; yêu thế gian là xa Chúa.
-
IV. Ước vọng thứ hai: xin Chúa kéo vào phòng riêng
- Tín hữu dễ nguội lạnh nên phải xin Chúa kéo.
- Ma-thi-ơ 13: lo lắng đời này, mê đắm giàu sang và các tham muốn khác làm nghẹt đạo.
- Cần thì giờ riêng với Chúa, đọc Lời Ngài và suy gẫm, không chỉ cầu nguyện sơ sài.
-
Kết luận
- Xin Chúa chạm đến lòng và kéo ta khỏi sự mê đời, để lời nói của ta là về Ngài.
Bài liên quan
- 9:58
- 25:24
- 37:06
- 27:41
- 1:07:28
- 43:40
- 45:35
- 28:45