Những Tấm Lòng Tan Vỡ
Bố cục bài giảng
Mọi người đều là tấm gương đã vỡ vì tội lỗi; chỉ huyết Chúa Jêsus chữa lành, và người được chữa lành sống biết ơn, khiêm nhường, thương xót.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 61:1-11 Ê-sai 6:1-8Lu-ca 4:14-19Sáng-thế Ký 1:26Rô-ma 3:23Ma-thi-ơ 5:3-4I Ti-mô-thê 1:15Lu-ca 17:11-19Phi-líp 2:3Cô-lô-se 3:12
-
I. Tấm lòng tan vỡ là gì
- Ê-sai được kêu gọi sau khi thấy Chúa và xưng tội; lời tiên tri về người tan vỡ ứng nghiệm nơi Chúa Jêsus ở Na-xa-rét.
- Con người được dựng nên theo hình Chúa, nhưng vì tội lỗi như tấm gương vỡ, không phản chiếu đúng vinh quang Ngài.
- Mọi người đều là tội nhân và tù nhân của ma quỷ; bề ngoài khác nhau nhưng ai cũng có nỗi đau sâu xa.
-
II. Làm thế nào để chữa lành
- Có hai thứ tan vỡ: bị tội lỗi làm hư, và tấm lòng ăn năn đau đớn vì tội; Chúa ban phước cho người thứ hai.
- Đừng cố tự dán lại tấm gương; Chúa Jêsus đến để cứu kẻ có tội.
- Chỉ huyết Chúa rửa sạch đến từng tế bào và tái sinh thành người mới.
-
III. Người được chữa lành sống thế nào
- Biết ơn: trong mười người phung được lành, chỉ một người trở lại tạ ơn.
- Khiêm nhường: mọi người đều là tù nhân được tha, nên coi người khác hơn mình.
- Thương xót: người được chọn của Chúa phải mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, mềm mại.
-
Kết luận: Cầu nguyện
- Xin Chúa giúp sống biết ơn, khiêm nhường và thương xót anh em.
Bài liên quan
- 14:45
- 21:47
- 33:18
- 31:13
- 36:52
- 27:21
- 28:40
- 40:04