Những Người Tử Tế
Bố cục bài giảng
Như bốn người khiêng người bại đến với Chúa Giê-xu, tín hữu tử tế nhất là người giúp kẻ hư mất đến cùng Chúa và được nuôi dưỡng trong Hội Thánh.
-
Mở đầu
- Thuật lại câu chuyện bốn người khiêng người bại, dỡ mái nhà thả xuống trước mặt Chúa Giê-xu, và Ngài tha tội rồi chữa lành.
- Lần này suy gẫm về những người tử tế trong câu chuyện.
-
I. Người bại cần người giúp đỡ
- Người hư mất về mặt tâm linh như người bại, không thể tự đến với Chúa mà cần người làm chứng và dẫn đường.
- Minh họa: câu "hữu xạ tự nhiên hương" cho rằng không cần truyền giáo; diễn giả bác bỏ vì người mất cảm biết không nhận ra hương sự sống.
- Hội Thánh nào vâng mạng lệnh làm chứng thì sống; Hội Thánh bỏ việc ấy thì suy yếu.
-
II. Bốn việc giúp một người tin Chúa
- Bốn người khiêng phải đồng lòng; một người buông ra thì người bại ngã.
- Theo nghiên cứu về Hội Thánh tăng trưởng: cần người làm chứng, người làm bạn, người dạy đạo, và người giúp họ vào việc hầu việc Chúa.
- Thiếu một trong bốn việc ấy, tân tín hữu khó ở lại lâu dài.
-
III. Phẩm chất của người tử tế
- Có đức tin rằng Chúa Giê-xu chữa lành được.
- Có tình yêu thương, và có sáng kiến, không bỏ cuộc khi bị đám đông cản trở.
- Cẩn thận kẻo chính chúng ta trở thành đám đông ngăn người khác đến với Chúa.
-
Kết luận
- Việc tử tế quan trọng nhất là đem người ta đến với Chúa, vì như vậy giải quyết trọn vẹn cuộc đời họ.
- Hội Thánh là nơi cứu người và nuôi người; cả Hội cùng cầu nguyện xin sống hữu ích cho Chúa.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07