Những Người Đẹp Vô Danh
Bố cục bài giảng
Năm người phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh để lại nét đẹp tâm linh: đức tin, chứng đạo, phục vụ, dạy con và an ủi tôi tớ Chúa.
-
Mở đầu
- Nhân Lễ Mẹ và ngày Phụ Nữ Tin Lành, nói về những người đẹp vô danh trong Kinh Thánh.
- Phái đẹp không chỉ đẹp bên ngoài mà còn đẹp tâm linh, đời sống nội tâm.
- Năm nét đẹp: đức tin, chứng đạo, phục vụ, dạy con, an ủi.
-
I. Người đẹp đức tin (Ma-thi-ơ 15)
- Người đàn bà Ca-na-an xin Chúa chữa lành con gái mình.
- Bà tin chắc nơi Chúa, kiên trì dù bị ngăn trở, và không tự ái trước lời thử thách.
- Chúa khen: đức tin ngươi lớn, con gái bà được lành.
- Các bà mẹ hãy kiên trì khóc và cầu xin cho con cái nhận biết Chúa.
-
II. Người đẹp chứng đạo (Giăng 4)
- Người đàn bà Sa-ma-ri gặp Chúa bên giếng Gia-cốp, được biết Ngài là Đấng Mê-si.
- Bà bỏ vò nước, chạy về thành làm chứng, không còn mặc cảm.
- Nhờ lời chứng của bà, nhiều người trong thành tin nhận Chúa.
- Các bà các cô hãy mạnh dạn nói về Chúa với người thân, bạn bè.
-
III. Người đẹp phục vụ (Lu-ca 4)
- Mẹ vợ của Phi-e-rơ được Chúa chữa khỏi cơn sốt.
- Bà lập tức đứng dậy hầu việc Chúa, dù trong nhà có con gái.
- Phụ nữ Hội Thánh luôn năng nổ tình nguyện phục vụ Chúa.
-
IV. Người đẹp dạy dỗ con (II Giăng 1)
- Sứ đồ Giăng viết thư cho bà được chọn và con cái bà, vì ông và những người biết lẽ thật đều yêu mến các con của bà.
- Người mẹ dạy con nên người đáng được kính trọng.
- Điều còn lại sau cuộc đời chúng ta là con cái; hãy đầu tư công sức dạy dỗ.
-
V. Người đẹp an ủi (Rô-ma 16:13)
- Phao-lô gửi lời chào mẹ của Ru-phu, cũng là mẹ của ông.
- Bà đã yêu thương, nâng đỡ, chăm sóc tôi tớ Chúa lúc bị gia đình từ bỏ và bị bắt bớ.
- Hội Thánh cần những bà mẹ cầu nguyện, an ủi và nâng đỡ.
-
Kết luận
- Nhắc lại năm nét đẹp: đức tin, chứng đạo, phục vụ, dạy con, an ủi.
- Nhan sắc rồi sẽ phai, nhưng người nữ kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi, và nét đẹp tâm linh còn mãi.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10