Những Lời Chúc Cuối Thư
Bố cục bài giảng
Phao-lô kết thư Tê-sa-lô-ni-ca bằng ba lời chúc: nên thánh trọn vẹn, giữ vẹn đức tin, và ân điển Chúa ở cùng.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28 II Phi-e-rơ 3:18I Cô-rinh-tô 1:30I Phi-e-rơ 1:15-16Ê-phê-sô 4:13II Phi-e-rơ 1:10Ê-phê-sô 2:8-9
-
Mở đầu
- Nhắc lại bối cảnh thành Tê-sa-lô-ni-ca: hải cảng thịnh vượng trên đường Đông Tây, nhiều hình tượng.
- Phao-lô lập Hội Thánh rồi bị đuổi; ông viết thư để củng cố tân tín hữu.
- Phao-lô thường kết thư bằng lời chúc; thư này có ba lời chúc quan trọng.
-
I. Chúc anh em được nên thánh trọn vẹn
- Chính Đức Chúa Trời bình an biến tội nhân thành thánh đồ, điều con người không làm được.
- Nên thánh trọn vẹn, không nửa chừng: tâm trí, lời nói và nếp sống đều đổi mới.
- Minh họa: sâu hóa bướm, không có nửa sâu nửa bướm.
- Thánh đồ sống thánh ngay trong đời thường, bất cứ nơi nào Chúa đặt.
-
II. Chúc anh em giữ vẹn đức tin
- Giữ vẹn từ đầu đến cuối cho đến ngày Chúa tái lâm; đáng buồn khi có người bỏ giữa chừng.
- Tín đồ phải trưởng thành, học Kinh Thánh, đừng mãi là con trẻ thuộc linh.
- Ơn kêu gọi của Chúa là sự quyết định nghiêm túc, cần chú ý cho chắc.
-
III. Chúc ân điển Chúa ở với anh em
- Ân điển là sự ban cho vô điều kiện, điều mình không xứng đáng nhận.
- Minh họa: hai điểm ân huệ giúp người thi rớt được đậu.
- Minh họa: viên kim cương phải được mài giũa; Chúa dùng hoàn cảnh mài giũa đời sống.
- Được cứu không do mình tốt (Ê-phê-sô 2:8-9), nên đừng quên ân điển.
-
Kết luận
- Ôn lại ba lời chúc: nên thánh trọn vẹn, giữ vẹn đức tin, ân điển Chúa ở luôn.
- Minh họa: người dùng bằng bác sĩ giả sớm muộn cũng bị lộ; người giả sớm muộn cũng lộ, đạo thật cần sống thật.
- Cùng đứng đọc câu gốc II Phi-e-rơ 3:18 và cầu nguyện.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49