Những Dòng Dõi Đầu Tiên
Bố cục bài giảng
Gia phả từ A-đam đến Nô-ê cho thấy phẩm giá con người, gương Hê-nóc dám đi với Chúa, và sự thật rằng tội lỗi dẫn đến sự chết.
-
Mở đầu
- Đọc gia phả dòng dõi A-đam từ A-đam đến Nô-ê, trong đó mỗi người đều "rồi qua đời".
-
I. Phẩm giá con người
- Con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời nên cao quý hơn muôn loài.
- Dù sa ngã, nét đẹp của Đấng Tạo Hóa vẫn còn trong ta, như tình thương và sự hy sinh.
- Minh họa: người vợ buông tay để chồng bơi vào bờ mà sống nuôi con.
- Giá trị thật nằm ở nhân phẩm, không ở nhan sắc, địa vị, tiền của.
-
II. Dám sống khác thường
- Từ dòng dõi Sết, Hê-nóc đi với Đức Chúa Trời 300 năm, nghĩa là có mối tương giao mật thiết.
- Ông giữ vững quyết tâm và kỷ luật dù áp lực từ người quanh mình.
- Hê-nóc được Chúa cất lên không qua sự chết; hãy đi với đúng Đức Chúa Trời.
-
III. Hậu quả của tội lỗi là sự chết
- Điệp khúc "rồi qua đời" nhắc rằng ai cũng phải chết, dù sống rất lâu.
- Điều quan trọng là sống thế nào trước khi chết và linh hồn về đâu sau đó.
- Minh họa: một cụ bà gần trăm tuổi vẫn yêu mến Chúa và chắc chắn sẽ về với Ngài.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18