Những Điều Cần Thấy 02
Bố cục bài giảng
Như tiên tri Ê-sai, chúng ta cần thấy Chúa, thấy chính mình để được thanh tẩy, và thấy công việc Chúa để thưa: Có con đây, xin hãy sai con.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 6:1-8 Thi-thiên 51:5Gióp 1:1Gióp 42:5-6Rô-ma 7:24Ê-sai 1:18I Giăng 1:9Ma-thi-ơ 20:1-7
-
Mở đầu
- Có những điều thấy làm ta vui và khích lệ, có những điều làm ta ngã lòng; vì vậy cần thấy những điều phải thấy.
- Tiếp tục học Ê-sai 6:1-8.
-
I. Thấy Chúa (ôn lại, c. 1-4)
- Khi vua U-xia qua đời, Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang.
- Chúa cai trị cả vũ trụ, lịch sử và từng chi tiết đời sống chúng ta.
- Vạt áo Chúa đầy đền thờ, các sê-ra-phim che mặt: phải thờ phượng Ngài với lòng kính sợ và khiêm nhường.
-
II. Thấy chính mình và được thanh tẩy (c. 5-7)
- Ê-sai kêu lên: Khốn nạn cho tôi, vì tôi có môi dơ dáy, mắt tôi đã thấy Vua.
- Chưa gặp Chúa thì ta tưởng mình không thua ai; gặp Chúa mới thấy rõ chân tướng, như Đa-vít và Gióp.
- Sê-ra-phim lấy than đỏ từ bàn thờ chạm môi ông: tội ngươi đã được tha.
- Than đỏ chỉ về sự chết của Đấng Christ; nếu xưng tội, Ngài thành tín tha tội và làm cho sạch.
-
III. Thấy công việc của Chúa (c. 8)
- Ê-sai nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi? Ông thưa: Có tôi đây, xin hãy sai tôi.
- Ai đã thấy Chúa và thấy mình sẽ thấy nhu cầu công việc Chúa: cầu nguyện, thăm viếng, dạy dỗ thiếu nhi, phục vụ thầm lặng.
- Dụ ngôn người làm vườn nho: Chúa hỏi sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì.
- Đừng chỉ tay vào người khác; mỗi người thưa với Chúa: có con đây.
-
Kết luận
- Thấy Chúa để kính sợ, thấy mình để nương cậy, thấy công việc Chúa để dấn thân phục vụ.
- Mỗi người thưa với Chúa một lời đơn sơ: con xin dâng những gì con có.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10