Như Tùng Liban
Bố cục bài giảng
Người công chính được ví như cây hương nam Li-ban: sống thơm tho, vững chắc và không ngừng lớn lên trong Chúa cho đến già.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 92:12-15 Ê-phê-sô 3:18I Sử-ký 4:10II Sử-ký 3I Giăng 1:9Ê-sai 64:6I Phi-e-rơ 2:2
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 92:12-15 và cầu nguyện xin Chúa mở lòng hiểu Lời.
- Cây cối trong Kinh Thánh nhắc về sự sống và sự tăng trưởng; cây hương nam Li-ban là hình ảnh trưởng thành thuộc linh.
- Người trẻ lẫn người cao tuổi đều cần tăng trưởng và sinh bông trái.
-
I. Cây hương nam Li-ban, kiểu mẫu người công chính
- Cây rất cao, thân to, gỗ thơm, rắn chắc, diệt được sâu mọt.
- Gỗ này được dùng xây đền thờ của vua Sa-lô-môn.
- Minh họa: cây tre, cây tùng trong văn hóa Á Đông tượng trưng người quân tử.
-
II. Đời sống tỏ bản chất của Đấng Christ
- Tự hỏi: nét mặt, hạnh kiểm của mình có hiền hòa, dịu dàng và tỏa hương thơm của Chúa không?
- Có vững chắc, đẩy lùi ma quỷ, làm muối cho đời, hay chỉ mang áo đạo đức ngày Chủ nhật?
- Mỗi tín hữu là viên đá sống xây nên đền thờ thiêng liêng của Chúa.
-
III. Thành khẩn tự xét mình
- Mỗi ngày cần xưng tội và tự kiểm điểm trước mặt Chúa; Ngài thành tín tha tội và rửa sạch.
- Không ai muốn con cái mình mãi không lớn; người tín hữu không tăng trưởng cũng là điều đáng buồn.
-
IV. Tăng trưởng thuộc linh theo chiều cao và chiều rộng
- Cây lớn lên từ hạt giống nhỏ, vươn lên theo chiều cao và nở ra theo đường kính.
- Tăng trưởng theo bốn chiều của thập tự giá và lời cầu nguyện của Gia-bê: mở rộng bờ cõi tình yêu để đem nhiều người về với Chúa.
- Minh họa: ba củ hoa tulip, hai củ lười biếng và củ thứ ba dâng mình, nên được nở hoa.
-
Kết luận
- Chúa đã mặc cho chúng ta áo công chính bởi huyết Ngài; việc lành riêng chúng ta chỉ như áo dơ.
- Hãy vâng phục để mầm sống mới lớn lên, như cây hương nam, đem vinh hiển cho Chúa.
Bài liên quan
- 39:30
- 23:44
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20