Như Người Cha
Bố cục bài giảng
Phao-lô khuyên Hội Thánh Cô-rinh-tô như người cha thuộc linh: yêu thương làm gương, nhưng sẵn sàng nghiêm khắc kỷ luật nếu họ cứ kiêu ngạo, chia rẽ.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 4:14-21 I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12I Cô-rinh-tô 16:10-11II Ti-mô-thê 3:5Rô-ma 14:17Hê-bơ-rơ 12:7
-
Mở đầu
- Người cha lo cấp dưỡng, bảo vệ và dạy dỗ con; sự gắn bó cha con giúp con ổn định.
- Phao-lô xem tín đồ Cô-rinh-tô là con thuộc linh, nên khi khuyên bảo có lúc nhẹ nhàng, có lúc nghiêm khắc.
-
I. Như người cha yêu thương
- Phao-lô viết không để làm họ hổ thẹn mà để khuyên bảo; khuyên bảo là trách nhiệm của lãnh đạo thuộc linh.
- Có muôn thầy giám hộ nhưng chỉ có một người cha đã sinh họ ra trong Tin Lành, nên lời cha dễ nghe hơn.
- Hãy bắt chước tôi: sống khiêm nhường, hiệp một; ông sai Ti-mô-thê đến nhắc lại đường lối ông.
- Minh họa: người cha già trả lời con 21 lần cùng một câu hỏi.
-
II. Như người cha nghiêm khắc
- Phao-lô sẽ đến, không để xem lời nói mà để xem năng lực thật của kẻ kiêu ngạo, vì nước Đức Chúa Trời ở tại năng lực biến đổi đời sống.
- Ông không sợ họ như một số người tưởng, nhưng cho họ chọn: roi nghiêm khắc hay tình yêu thương nhu mì.
- Kỷ luật thuộc linh đôi khi cần để giữ Hội Thánh; minh họa: một cuộc họp giải quyết tranh chấp trong Hội Thánh.
-
Kết luận
- Thế gian chuộng quyền thế, tài năng; thập tự giá dạy sức mạnh Chúa hiện ra trong sự yếu đuối.
- Hội Thánh cần cầu nguyện cho người chăn, khiêm nhường vâng phục và sẵn sàng sửa đổi.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 33:02