Nhớ Ơn Trời
Bố cục bài giảng
Mùa tạ ơn nhắc ba ơn lớn của Đức Chúa Trời: ơn sinh thành, ơn thần hựu, và ơn lớn nhất là sự tha thứ qua Chúa Jêsus; xin quay về cùng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 103:2-3 Thi-thiên 139:13-14Ma-thi-ơ 5:45Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-14II Cô-rinh-tô 9:15
-
Mở đầu
- Uống nước nhớ nguồn: mùa tạ ơn là dịp nhớ ơn Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng và ban ơn cho chúng ta.
- Diễn giả nêu ba ơn của Chúa mà ai cũng cần nhắc mình.
-
I. Ơn sinh thành
- Truy nguyên đến cùng, sự sống mỗi người đến từ Đấng Tạo Hóa; trái tim và hơi thở là ơn Chúa.
- Con người được dựng nên cách lạ lùng; y học biết nhiều nhưng không ai tạo được sự sống.
- Mỗi sáng thức dậy khỏe mạnh đã là ơn; sự sống mong manh, một vi trùng nhỏ cũng có thể quật ngã người cao lớn.
-
II. Ơn thần hựu
- Ơn quan phòng của Chúa trải rộng trên cả người lành lẫn người dữ: mưa nắng, cơm áo, sức khỏe, trí khôn, tài năng.
- Dân Chúa xưa được dặn đừng quên Chúa khi đã no đủ; chúng ta dễ nghĩ mọi sự do tay mình làm nên.
- Nếu Chúa cất sức khỏe, trí khôn đi thì người tài giỏi cũng không còn gì.
-
III. Ơn tha thứ
- Ơn lớn nhất là Chúa Jêsus giáng trần; Lễ Giáng Sinh là món quà vô giá của Đức Chúa Trời.
- Không biết ơn và không thờ phượng Chúa là mắc tội với Ngài; Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá để công lý và tình yêu cùng được trọn.
- Món quà cứu rỗi nhận lãnh bằng đức tin: tin Chúa chết vì tội mình, xin tha thứ và để Ngài ngự trị.
- Minh họa: nhận lời mời dự tiệc thì chỉ cần đến.
-
Kết luận
- Cách bày tỏ lòng biết ơn thiết thực nhất là trở về với Chúa, thờ phượng Ngài.
- Nhớ ơn sinh thành, ơn thần hựu và ơn tha thứ rồi quyết định quay lại cùng Cha trên trời.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21