Nhìn Xa Hiểu Rộng (Giô-na 4)
Bố cục bài giảng
Tình yêu và sự nhân từ của Chúa không đổi dù Giô-na ích kỷ; nhìn xa hơn, để Chúa mở mắt, chúng ta thấy Chúa vĩ đại, thấy mình nhỏ bé và biết yêu thương người khác.
-
Mở đầu
- Chương cuối cho thấy ý nghĩa thật của sách: tình yêu, sự tha thứ của Chúa trên Ni-ni-ve và cả trên Giô-na.
- Giô-na đi giảng chiếu lệ vì lòng không muốn thành ấy được cứu, rồi nổi giận khi Chúa tha thứ.
- Nhìn xa hơn một chút thì đời sống tốt đẹp hơn; Chúa Giê-xu dạy nhường nhịn, chịu thiệt để có bình an.
-
I. Giô-na thấy lờ mờ
- Giô-na biết Chúa nhân từ nhưng không thật hiểu; nếu hiểu, ông đã thấy sự nhân từ ấy cũng dành cho chính mình.
- Chúa chậm giận với Giô-na, và với chúng ta, nên không có lý do ganh tị hay nói rằng mình không đáng nhận ơn.
- Chúa giàu ơn: hãy đếm phước và dâng lời tạ ơn thay vì phàn nàn.
-
II. Chúa mở mắt Giô-na
- Chúa dùng dây dưa, con sâu, gió đông và nắng gắt để cho thấy Ngài có quyền trên muôn vật.
- Giô-na xin chết vì Chúa không làm theo ý ông; chúng ta không bắt Chúa theo ý mình mà phải để Chúa cầm lái đời mình.
- Giô-na tiếc một cây dây dưa hơn một trăm hai chục ngàn người; chúng ta cũng dễ làm Chúa buồn vì chuyện nhỏ.
-
III. Giô-na thấy và hiểu
- Chúa hỏi: ngươi tiếc một cây dây dưa mà ta không tiếc thành lớn có nhiều người chưa biết phân biệt sao.
- Giô-na thấy Chúa vĩ đại và thấy mình nhỏ bé, ích kỷ; lời Chúa là thước đo để thấy tội lỗi.
- Chúa dùng hình ảnh để dạy, vì người đang giận khó nghe lời nói.
-
Kết luận
- Xin Chúa mở mắt để chúng ta yêu nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và quý các linh hồn.
- Minh họa: người ta học nhiều nhất qua việc thấy; Chúa cho thấy để con cái tin và tạ ơn.
- Minh họa: người nghe tin rồi vẫn không tin; đừng đợi đến khi Chúa đến mới tin.
Bài liên quan
- 31:41
- 30:28
- 30:17
- 32:18
- 30:03
- 25:42
- 29:30
- 31:20