Nhánh Liền Với Cây
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus là cây nho thật, chúng ta là nhánh; việc duy nhất của chúng ta là ở trong Ngài để sự sống Ngài chảy vào và kết nhiều trái.
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 15:1-17; câu gốc là Giăng 15:5.
- Bối cảnh: đêm cuối cùng Chúa ở với môn đồ, sau khi rửa chân và trước khi cầu nguyện làm Thầy Tế lễ.
- Đoạn văn chia hai phần: câu 1-8 là hãy ở trong Ta; câu 9-17 là hãy ở trong tình yêu của Ta.
-
I. Hai sự kiện nền tảng
- Sự kiện thứ nhất (câu 1): Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Jêsus là cây nho thật.
- Sự kiện thứ hai (câu 5): Chúa là cây nho, chúng ta là nhánh.
- Cuộc sống Cơ Đốc đặt trên hai sự thật này trước khi nói đến việc kết quả.
-
II. Hãy cứ ở trong Ta
- Ba giai đoạn: sinh trái, sai trái hơn, và nhiều trái.
- Ở trong Chúa là quyết định của ý chí: Chúa cho ta tự do ở lại hay rời Ngài.
- Ơn gọi duy nhất của nhánh là làm nhánh; Chúa hứa đổ đầy sự sống cho người ở trong Ngài.
-
III. Hai điều không thể làm được
- Nhánh không thể tự sinh trái; ngoài Chúa ta không làm chi được.
- Ngoài Chúa vẫn có thể thành công đời này, nhưng không thể kết trái của người thuộc về Chúa.
- Chúa muốn tái tạo ta nên giống Ngài, như nhánh cùng một sự sống với cây.
-
IV. Sinh nhiều trái
- Câu 8: Chúa Cha được sáng danh khi môn đồ kết nhiều trái.
- Điều Chúa truyền bảo cũng là điều Ngài cung cấp.
- Mỗi ngày Chúa đem sự sống mới, không dọn lại thức ăn cũ; người lớn tuổi cũng được Ngài đổ đầy.
-
Kết luận
- Mục đích đời sống: làm nhánh ở trong sự đầy dẫy của Chúa.
- Tâm tính: luôn là nhánh nối liền với Ngài.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32