Nhân Loại Mới

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Nhờ huyết, thân thể và thập tự giá của Chúa Jêsus, người ngoại và người Do Thái được hiệp làm một nhân loại mới, trở nên người nhà và đền thờ của Đức Chúa Trời.

  1. Mở đầu

    • Kỳ thị chủng tộc vẫn là nan đề lớn của nhân loại, dù có tuyên ngôn nhân quyền.
    • Chỉ nơi Chúa Jêsus mới xóa bỏ được mọi ngăn cách; chúng ta thuộc về một nhân loại mới.
    • Người ngoại trong thư Ê-phê-sô là dân sắc tộc, không thuộc dân tuyển của Chúa; chúng ta cũng vậy.
  2. I. Trước khi là nhân loại mới

    • Sáu tình trạng: bị gọi là không chịu cắt bì, không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên, không dự giao ước, không hy vọng, không có Đức Chúa Trời.
    • Nhớ lại tình trạng xưa để biết quý đức tin hôm nay; không có Chúa thì phút lâm chung là cảnh đen tối vô vọng.
  3. II. Trở nên nhân loại mới như thế nào

    • Nhờ huyết Đấng Christ: cái chết thay thế của Ngài là nền tảng của ơn cứu rỗi.
    • Nhờ thân thể Ngài: Con Đức Chúa Trời mặc lấy thân xác con người để giải quyết tội lỗi.
    • Nhờ thập tự giá: cái chết của tội nhân mà Ngài chịu thay; thập tự giá phải luôn là trung tâm.
    • Thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi tội lỗi phải được đền trả; đó là lý do cần hiểu cơn thạnh nộ và tình yêu đi đôi.
  4. III. Cái chết của Chúa Jêsus làm gì cho chúng ta

    • Đem chúng ta lại gần: được phép đến gần Đức Chúa Cha, phục hồi mối tương giao cha con.
    • Phá đổ bức tường ngăn cách: Do Thái và dân ngoại đều được cứu bởi đức tin nơi Chúa.
    • Hiệp hai thành một thể: Hội Thánh là một thân thể, không còn hận thù chia rẽ.
    • Minh họa: người cha ôm lấy đứa con hoang đàng; hai sứ đồ có hoàn cảnh đối nghịch nay là anh em trong Chúa.
  5. IV. Đặc quyền và ơn phước của nhân loại mới

    • Được làm người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi quyền công dân trần gian.
    • Trở nên đền thờ thánh của Chúa: Ngài ngự trong lòng mỗi người nhờ Đức Thánh Linh.
    • Minh họa: giấy tờ ngoại kiều, thường trú nhân, công dân khi định cư ở nước ngoài.
  6. Kết luận

    • Niềm tin của chúng ta là liên kết với Chúa và thuộc về gia đình Ngài, không chỉ là một tôn giáo.
    • Hãy vui mừng và sống xứng đáng là người của nhân loại mới.

Bài liên quan