Nhận Diện Kẻ Thù
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa phải nhận diện ba kẻ thù: bản ngã, ma quỷ và thế gian, rồi dùng sự tiết độ, tỉnh thức, lời Chúa và cầu nguyện để chiến thắng.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:15-19 I Phi-e-rơ 5:8Gióp 42:6Rô-ma 7:8Rô-ma 7:21-24Ga-la-ti 5:17Gia-cơ 4:1-5Ma-thi-ơ 13:19Ma-thi-ơ 7:15-20I Giăng 2:13-14Lu-ca 22:31-32
-
Mở đầu
- Đọc I Giăng 2:15-19 về việc đừng yêu thế gian.
- Minh họa: người vợ làm đẹp bề ngoài, nhắc rằng con người bên trong mới là sự thật.
-
Vì sao phải nhận diện kẻ thù
- Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng; không biết đối phương thì thất bại.
- Con dân Chúa ở trong cuộc chiến thuộc linh, không có quyền hưu chiến hay thương lượng.
- Chúa muốn con dân Ngài luôn thắng, và hứa phần thưởng cho kẻ thắng.
-
I. Kẻ thù bên trong: bản ngã
- Gióp, người được Chúa khen, cuối cùng vẫn gớm ghê chính mình; phê bình người thì dễ, nhận mình thì khó.
- Phao-lô thấy trong mình có luật muốn làm lành mà điều dữ vẫn dính theo (Rô-ma 7).
- Minh họa: vị đại tá từng trải trận mạc nhưng sợ nhất chính con người của mình.
-
II. Kẻ thù bên ngoài: ma quỷ
- Ma quỷ như sư tử rống đi rình mò, tìm người nó có thể nuốt được (I Phi-e-rơ 5:8).
- Nó nghiên cứu điểm yếu của từng người rồi đưa mồi đến: giận dữ, nghi ngờ, ham muốn.
- Nhiều tà linh tác động trong đời sống; cần nhận diện và cầu nguyện chống trả.
-
III. Kẻ thù thứ ba: thế gian
- Mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều không từ Cha mà đến.
- Thế gian nhem thèm bằng sự hấp dẫn bề ngoài, đến khi chạm vào mới biết là cạm bẫy.
- Cờ bạc và các thói ham mê khác bắt người ta làm nô lệ.
-
IV. Kẻ thù tạo nên cuộc nội chiến
- Xác thịt và Thánh Linh chống nhau nên mình không làm được điều mình muốn (Ga-la-ti 5:17; Gia-cơ 4).
- Bản ngã là địa bàn ma quỷ thích dùng nhất; hai kẻ thù này liên minh như nội tuyến.
- Ma quỷ gieo nghi ngờ như cỏ lùng giữa lúa mì, phá Hội Thánh từng chút một.
- Nhận biết kẻ thù qua trái của họ (Ma-thi-ơ 7).
-
Kết luận: cách chiến thắng
- Tiết độ, tỉnh thức và đứng vững trong đức tin; cần có lời Chúa ở trong mình, cả người già lẫn người trẻ.
- Chúa Giê-xu cầu nguyện cho Phi-e-rơ khi Sa-tan muốn sàng sảy; chúng ta cũng phải cầu nguyện, riêng và trong gia đình.
- Ăn năn như Gióp và cầu nguyện xin Chúa giữ gìn.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49