Nhận Biết Chúa
Bố cục bài giảng
Phao-lô cầu xin cho tín hữu nhận biết Chúa: biết sự kêu gọi, cơ nghiệp đời đời và quyền năng vô hạn đã làm Đấng Christ sống lại; nhờ đó được đổi mới trong Chúa.
-
Mở đầu
- Lời khai mạc hội đồng giáo hạt lần thứ 38, chủ đề: đổi mới trong Chúa.
- Kêu gọi trân quý gia tài đức tin và tiếp tục sự nghiệp thờ phượng, phục vụ, hy sinh của người đi trước.
- Hội đồng là dịp thông công, học hỏi, khao khát Chúa như chim bay về tổ ấm.
- Chúng ta đến như người nhà của Đức Chúa Trời, xây trên nền Đấng Christ (Ê-phê-sô 2:19-20).
-
I. Lời cầu nguyện xin được nhận biết Chúa
- Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô, đã có đức tin và tình yêu, được biết Chúa hơn mỗi ngày.
- Nhận biết Chúa gồm sự mặc khải của Chúa và khả năng nhận lấy, như chiếc bình mở ra để Chúa đổ đầy.
- Đời ta ngắn ngủi, đây là thời điểm Chúa muốn bày tỏ chính Ngài; mọi điều trong đời được định nghĩa bởi sự kêu gọi của Chúa.
-
II. Sự kêu gọi của Chúa (quá khứ)
- Dù chán nản, muốn thôi lui, ta ở lại vì được Chúa kêu gọi chứ không vì mình mạnh.
- Hãy đến với Chúa trong lòng tan vỡ, xin Ngài xác nhận lại sự kêu gọi cho đời sống, gia đình, chức vụ, Hội Thánh.
- Tuyên xưng Ngài là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của tôi dù vui hay buồn.
-
III. Cơ nghiệp trong tương lai
- Chúng ta thuộc về một gia đình giàu có; Cha đã ban cho mọi điều thuộc về Ngài (Lu-ca 15:31; Rô-ma 8:32).
- Đừng để thế gian làm ta thôi lui; hãy nhìn vào cơ nghiệp đời đời Chúa dành sẵn.
- Lời chứng của một người lớn tuổi sống trọn đời trong Hội Thánh, khuyên đừng bước ra khỏi nhà Chúa.
-
IV. Quyền năng vô hạn của Chúa
- Quyền năng ấy bày tỏ khi Chúa khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và đặt Ngài trên mọi quyền thế.
- Sự chết và sự gian ác đã bị đánh bại; Đức Chúa Trời không bỏ thế gian, Ngài đầy yêu thương và thương xót.
- Sự chiến thắng ấy là món quà cho Hội Thánh; đừng trở lại với sự chết và sự gian ác như chia rẽ, tranh chấp.
- Hầu việc Chúa bằng sức xác thịt thì cuối cùng chỉ còn con số không.
-
Kết luận: đổi mới trong Chúa
- Đổi mới nghĩa là Chúa phá bỏ cấu trúc cũ trong lòng rồi dựng lại con người mới.
- Xin Chúa đổi mới là sẵn lòng để Ngài đập tan ích kỷ, toan tính và bản chất tội lỗi.
- Từ sự kêu gọi đến cơ nghiệp đời đời, mỗi ngày sống bằng quyền năng Chúa ban.
Bài liên quan
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29
- 48:21