Nhà Ở Của Đức Chúa Trời Trong Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Nhờ Chúa Giê-xu, người ngoại bang được thuộc về gia đình Đức Chúa Trời và cùng nhau trở nên nhà ở của Ngài trong Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:11-22 I Cô-rinh-tô 6:19Giăng 17:16Giăng 3:16Công-vụ các Sứ-đồ 4:32Khải-huyền 3:20Ma-thi-ơ 6:19-20Phi-líp 2:9-11Lu-ca 15:20
-
Mở đầu
- Minh họa: câu dâu con rễ khách, người con gái về nhà chồng thuộc về gia đình mới, mất cả tên họ cũ.
- Tin Chúa, ta có tên mới là thánh đồ và địa vị mới đồng ngồi nơi trên trời trong Đấng Christ.
-
I. Thuộc về Chúa, không thuộc về thế gian
- Người tin Chúa trở thành người nhà của Đức Chúa Trời; Chúa là chủ đời ta, ta không thuộc về chính mình.
- Ta là khách bộ hành trên đất này; hãy đầu tư cho đời đời, dâng phần mười để Chúa đổ phước. Minh họa: người giấu tiền trên trần nhà.
-
II. Địa vị trước khi tin Chúa
- Dân ngoại không có Đấng Christ, không có quyền công dân Y-sơ-ra-ên và không dự vào giao ước của lời hứa.
- Ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời; không thể đến gần Chúa như người Do Thái qua đền thờ.
-
III. Địa vị mới trong Chúa Giê-xu
- Chúa phá bức tường ngăn cách; lời hứa cho Do Thái trở thành lời hứa cho ta, không phân biệt màu da hay quá khứ.
- Ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và được đến gần ngôi ơn phước nhờ huyết và danh Chúa Giê-xu.
- Ta là người đồng quốc với các thánh đồ, người nhà của Chúa; về nhà thiên đàng thật dễ dàng.
-
IV. Nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh
- Hội Thánh xây trên nền các sứ đồ và tiên tri, Chúa Giê-xu là đá góc nhà; mỗi người là một viên gạch.
- Nhà được xây bằng tình yêu; trong gia đình Chúa ta là anh chị em, chia sẻ một sự sống và một Thánh Linh.
-
Áp dụng
- Thân thể ta là nhà của Chúa; ta đã trao Ngài chìa khóa mọi căn phòng trong đời mình chưa?
- Đừng để Chúa đứng ngoài cửa lòng; hãy quyết định rõ ràng thuộc về Chúa hay thuộc về đời này.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39