Nhà Chúa Tức Là Chúng Ta

Tải MP3
Hê-bơ-rơ

Bố cục bài giảng

Nhà Chúa không chỉ là ngôi nhà thờ vật chất mà chính là dân sự Chúa, được dựng trên Đấng Christ và sống trung tín với Ngài.

  1. Mở đầu

    • Đọc Hê-bơ-rơ 3:1-6: hãy suy nghĩ kỹ về Đức Chúa Jêsus, Sứ giả và Thầy Tế lễ Thượng phẩm của chúng ta.
    • Xin Thánh Linh dạy chúng ta biết chỗ đứng của mình trong nhà Đức Chúa Trời.
  2. I. Nhà Chúa có nền tảng là Đấng Christ

    • Nhà Chúa nói đến đền thờ và cũng nói đến dân sự Chúa; cơ sở vật chất phản ảnh thực tại thuộc linh.
    • Đức Chúa Jêsus là nền và đá góc nhà; các sứ đồ và tiên tri là nền tảng của ngôi nhà.
    • Người Do Thái và dân ngoại cùng được dựng lên thành một đền thờ thánh, là người nhà của Đức Chúa Trời.
  3. II. Nhà Chúa là nhà thánh và có sự sống

    • Chúa là hòn đá sống, chúng ta là đá sống được xây nên nhà thiên liêng, nên có sinh hoạt và tăng trưởng.
    • Ý niệm thánh lan tỏa như vòng sóng: nơi chí thánh, đền thánh, thành thánh, dân thánh. Vì Chúa là thánh, chúng ta cũng phải nên thánh.
  4. III. Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Sứ giả trung tín

    • Suy nghĩ về Chúa rồi nhìn xem Chúa, để gặp Ngài ngay trong ngôi nhà này và nhận phước thật.
    • Đức Chúa Jêsus phản chiếu trung thực bản thể và công việc của Đức Chúa Cha; Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài.
    • Mỗi người cần xét lại mình có trung tín với chức vụ Chúa giao hay làm theo ý riêng.
  5. IV. Gương trung tín của Chúa Jêsus và Môi-se

    • Môi-se trung tín như tôi tớ trong nhà Chúa; Đấng Christ trung tín như Con quản trị cả nhà.
    • Xã hội ngày nay coi thường lời hứa, kể cả lời hứa hôn nhân; trung tín là một lòng không đổi, trung tín với người và với công việc.
    • Minh họa: hai người bạn gặp gấu trong rừng; người bạn tốt không bỏ bạn lúc hoạn nạn.
  6. Kết luận

    • Ngôi nhà vật chất chỉ là bề ngoài; điều quan trọng là đời sống thuộc linh của những người trong nhà.
    • Hãy quan tâm, cầu nguyện, an ủi nhau và đem thêm người đến với Chúa.
    • Tránh gương cứng lòng, nổi loạn của dân Y-sơ-ra-ên; hãy phản ảnh ánh sáng và tình yêu của Chúa.

Bài liên quan