Nguyện Ước Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Nguyện ước đầu năm của con dân Chúa là kinh nghiệm năm điều Chúa hứa trong Ê-sai 58:11: dắt đưa, no lòng, mạnh xương, như vườn được tưới, như suối không khô.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 58:11 Thi-thiên 139:10Giê-rê-mi 17:8Giăng 10:10Ê-sai 41:10Nhã-ca 4:15Ê-sai 35:1-2Ê-sai 35:10
-
Mở đầu
- Minh họa: người nằm mơ gặp tiên ông cho một điều ước, chỉ xin một tô phở rồi tiếc.
- Chúa chúng ta là Đấng hằng sống chứ không phải chuyện nằm mơ, nên có thể ước điều quan trọng nhất.
-
I. Chúa cứ dắt đưa
- Ước mơ đúng đắn nhất của con dân Chúa là xin Chúa dẫn dắt cuộc đời, bằng bàn tay vững chắc, che chở, nâng đỡ.
- Diễn giả cho nghe một bài thánh ca về Chúa dắt đưa qua nguy hiểm.
- Dù ở nơi hoạn nạn, tay Chúa vẫn nắm giữ.
-
II. No lòng giữa nơi khô hạn
- Ở xứ no đủ, người ta có thể no bụng mà không no lòng, vì lo toan và gánh nặng gia đình.
- No lòng là bình an, thỏa nguyện, yêu thương người khác, lo cho người chưa tin.
- Chúa đến để chiên được sự sống dư dật, không cần than thở rên rỉ.
-
III. Làm cho cứng mạnh các xương
- Xương sống điều khiển cả cơ thể; mong thân thể và tâm linh đều mạnh khỏe.
- Chúa hứa bổ sức và nâng đỡ bằng tay hữu công bình của Ngài (Ê-sai 41:10).
-
IV. Như vườn được tưới
- Vườn được tưới luôn xanh tươi, ra hoa kết quả; đời sống cá nhân, gia đình và hội thánh cũng vậy.
- Người ta đến hội thánh phải thấy sự sống, vui mừng, chân thật, thay vì rên rỉ.
- Chúng ta như mạch nước sống từ Chúa chảy ra cho người khác.
-
V. Như suối nước chẳng hề khô
- Suối cạn không giúp ích cho ai; đức tin nghèo nàn cũng làm khổ người xung quanh.
- Minh họa: dòng sông ở California mùa khô không còn giọt nước.
- Sa mạc sẽ trổ hoa như bông hường; lời hứa Chúa dành cho dân Ngài.
-
Kết luận
- Nhắc lại năm điểm, cùng đọc lại Ê-sai 58:11 và cầu xin kinh nghiệm thật chứ không chỉ lý thuyết.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49