Nguyên Tắc Sống Của Cơ Đốc Nhân
Bố cục bài giảng
Theo sứ đồ Phao-lô, người Cơ Đốc sống vì vinh hiển Chúa, không làm gương xấu và làm đẹp lòng người để đưa họ đến sự cứu rỗi.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 10:23-33 Ga-la-ti 2:20Ma-thi-ơ 28:19-20Sáng-thế Ký 3:6Sáng-thế Ký 25:29-34Ma-thi-ơ 4:3-4I Cô-rinh-tô 2:2-3Ma-thi-ơ 12:39-40I Cô-rinh-tô 13:8Thi-thiên 133:1Ê-phê-sô 4:32
-
Mở đầu: Cây thập tự trống và đời sống chung
- Thập tự giá không còn Chúa vì Ngài đã sống lại; chỗ trống ấy nhắc ta chịu chết về bản ngã và xác thịt.
- Thập tự có chiều dọc và chiều ngang: qua Chúa ta đến với Đức Chúa Trời và gặp nhau trong tình yêu Ngài.
- Cơ Đốc nhân không sống một mình; mạng lệnh Chúa là đi ra và làm môn đồ muôn dân.
-
I. Làm mọi việc vì vinh hiển Đức Chúa Trời
- Mọi sự đều có phép làm, nhưng phải xem có ích lợi và có làm gương tốt không; tự do trong Chúa không phải là buông thả.
- Từ việc tầm thường như ăn uống đến mọi việc khác đều làm vì vinh hiển Chúa, không làm để mình nổi danh.
- Minh họa: ăn là điều cám dỗ A-đam, Ê-sau và cả Chúa Giê-xu; Ngài thắng bằng lời Chúa.
-
II. Không làm gương xấu cho người khác
- Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp lẫn Hội Thánh Đức Chúa Trời.
- Minh họa: tấm kính xe phủ băng cần lau sạch; tín hữu như hàng mẫu của thiên đàng, người ta nhìn đó mà tin có thiên đàng.
- Giữ gương trong chuyện rượu, trong gia đình, và trong Hội Thánh: đừng nói xấu, hãy nhìn điều tốt và tha thứ nhau.
-
III. Làm đẹp lòng mọi người để đưa họ đến sự cứu rỗi
- Làm đẹp lòng không có nghĩa là chiều theo điều trái lời Chúa hay đánh mất phẩm chất Cơ Đốc.
- Phao-lô nhắm đến nhu cầu linh hồn, không dùng phép lạ hay cứu trợ vật chất làm phương tiện chính.
- Người Do Thái đòi phép lạ nhưng lòng vẫn cứng; điều cốt yếu là sự sống lại của Chúa Giê-xu.
-
Kết luận
- Ba nguyên tắc cho mọi thời đại: vì vinh hiển Chúa, làm gương tốt, và làm đẹp lòng người để họ được cứu.
Bài liên quan
- 38:04
- 38:48
- 36:09
- 27:02
- 1:00:02
- 44:27
- 27:25
- 32:01