Nguyễn Bá Quang
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi cả những người thâu thuế bị khinh miệt; ai ăn năn, khiêm nhường đến với Chúa thì được cứu và sống đời dâng hiến.
-
Mở đầu
- Hai tấm gương dấn thân: một bác sĩ nhà truyền giáo ở Phi Châu và một nữ tu phục vụ người nghèo ở Ấn Độ.
- Chúa không đòi ai cũng như họ, nhưng muốn ta đặt Chúa trên hết, ưu tiên số một.
- Giới thiệu ba người thâu thuế trong Tin Lành: Lê-vi, Sa-chê và người cầu nguyện trong đền thờ.
-
I. Lê-vi, người bỏ hết theo Chúa
- Người thâu thuế bị dân Do Thái ghét vì làm việc cho La Mã và bóc lột đồng bào; Chúa vẫn chọn Lê-vi làm sứ đồ.
- Trước mặt Chúa ai cũng là tội nhân; việc lành của ta không xóa được tội cũ, chỉ huyết Chúa Giê-xu làm sạch. Minh họa: hai hũ đậu đen và đậu trắng.
- Chúa đến vì kẻ có tội và không đòi điều kiện nào, ngoài lòng ăn năn và đón nhận ơn cứu rỗi.
- Lê-vi đang bận rộn vẫn đứng dậy theo Chúa; chớ để ngày mai, vì hoãn lại là mưu kế của ma quỷ. Rồi Lê-vi mời bạn bè đến nghe Chúa.
-
II. Sa-chê, người khao khát tìm Chúa
- Sa-chê giàu có, lùn, bị khinh nhưng bất chấp thể diện, trèo lên cây sung để thấy Chúa.
- Chúa vào nhà người khao khát tìm Ngài; Sa-chê tin rồi mới dâng nửa gia tài và đền gấp bốn.
- Sự cứu rỗi là ơn ban không, việc làm là kết quả của đức tin.
-
III. Người thâu thuế cầu nguyện trong đền thờ
- Người Pha-ri-si cậy công trạng của mình, so sánh và khoe khoang trước mặt Chúa.
- Người thâu thuế đứng xa, đấm ngực, xin Chúa thương xót vì mình là kẻ có tội, và được xưng công bình.
- Đây là bài cầu nguyện mẫu: đến với Chúa khiêm nhường, nhân danh Chúa Giê-xu.
-
Kết luận
- Ba người thâu thuế đều là tội nhân, chỉ được cứu nhờ lòng ăn năn đến với Chúa.
- Xin đứng trong hàng ngũ những người khiêm nhường ăn năn, hơn là hàng ngũ Pha-ri-si.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39