Nguồn Mạch Của Ơn Phước

Tải MP3
Xa-cha-ri

Bố cục bài giảng

Chúa là nguồn mọi ơn phước; khi nhận biết và nhớ rằng Ngài ở cùng, đời sống và sự thờ phượng của chúng ta sẽ kéo người khác đến với Chúa.

  1. Mở đầu

    • Nơi nào có Chúa ở cùng thì đầy ơn phước và quyền năng, khiến nhiều dân nước tìm đến với Chúa.
    • Mười người ngoại sẽ nắm vạt áo một người tin Chúa và xin đi cùng, vì thấy Đức Chúa Trời ở với họ.
  2. I. Chúa có ở cùng chúng ta không?

    • Cá nhân, gia đình và Hội Thánh đều đang có Chúa ở cùng, vì nếu không thì không thể đứng vững qua nghịch cảnh.
    • Những phép lạ đã xảy ra giữa Hội Thánh là bằng chứng Chúa đang hiện diện.
  3. II. Lý do thứ nhất: không biết Chúa ở cùng

    • Có Chúa mà không biết thì như không có, và ta sống như thể không có Ngài.
    • Minh họa: tiền trong túi mà không biết nên phải dùng thẻ tín dụng.
    • Gia-cốp chỉ hết sợ khi nhận ra Chúa ở cùng mình; Hội Thánh Cô-rinh-tô phạm tội vì quên thân thể là đền thờ Chúa.
  4. III. Lý do thứ hai: biết nhưng quên

    • Quên sự hiện diện của Chúa cũng làm sự hiện hữu của Ngài thành vô ích.
    • Minh họa: cây đèn pin quý cất kỹ quá nên quên, đến lúc cần thì không dùng được.
  5. IV. Nhận biết Chúa ở cùng trong thờ phượng và Lời Chúa

    • Nhiều buổi thờ phượng nặng nề vì dân sự quên Chúa hiện diện, như đền thờ Giê-ru-sa-lem bị biến thành nơi buôn bán.
    • Minh họa: nữ hoàng Victoria vào dự buổi thờ phượng ở một nhà thờ làng; ta kéo người đến với Chúa nhờ sự kính phục, không nhờ thương hại.
    • Người giảng và người nghe phải nhận biết Chúa đang phán; Lời Chúa mỗi lần nghe đều có giá trị mới.
  6. Kết luận

    • Cầu xin Chúa mở mắt để thấy Ngài, thờ phượng và nghe Lời Ngài cách kính sợ, hầu quyền năng và ơn phước Ngài lưu ra cho muôn dân.

Bài liên quan