Người Ta Chết Để Tiếng
Bố cục bài giảng
Mỗi người chết đều để lại tiếng, tốt hoặc xấu; bà Ta-bi-tha, người bình thường biết giúp kẻ nghèo, nêu gương để lại tiếng tốt cho đời.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43 Ma-thi-ơ 2:1-18Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-8Giăng 11:43-44II Các Vua 20:1-6
-
Mở đầu
- Câu tục ngữ: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng.
- Lịch sử để lại gương của nhiều người, vĩ đại hay bình thường; tiếng có thể tốt hoặc xấu.
-
I. Những người để lại tiếng xấu
- Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành nhưng bắt dân khổ sai, đốt sách.
- Hê-rốt tàn sát trẻ em và giết cả người thân, theo Ma-thi-ơ 2.
- Hít-le ra lệnh tàn sát gần sáu triệu người Do Thái.
-
II. Những người để lại tiếng tốt
- Hai Bà Trưng đứng lên chống ngoại xâm, nêu gương bất khuất.
- Cô-lôm-bô nhẫn nại vượt biển tìm tân thế giới.
- Anh em nhà Wright kiên trì chế tạo phi cơ dù nhiều lần thất bại.
-
III. Gương trong Kinh Thánh: bà Ta-bi-tha
- Kinh Thánh nêu nhiều gương tốt như Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, và cũng nêu gương xấu.
- Ta-bi-tha là người bình thường, chăm may áo cho các bà góa nghèo.
- Khi bà qua đời, Phi-e-rơ cầu nguyện và bà được sống lại, nhiều người tin Chúa.
-
IV. Bài học cho chúng ta
- Bà được Chúa nhậm vì lòng nhân từ, nghĩ đến người khác, không nghĩ riêng mình.
- Hãy hỏi người xung quanh cần gì và giúp trong khả năng: cầu nguyện, thăm hỏi, chia sẻ.
- Hội Thánh tăng trưởng khi tín hữu nâng đỡ nhau cả tâm linh lẫn vật chất.
-
Kết luận
- Minh họa: một Hội Thánh thay mục sư liên tục vì vài người có học và có tiền áp đặt ý kiến.
- Hãy khiêm nhường, nhớ mình chỉ là một thành viên, và Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 40:30
- 26:02
- 38:18
- 41:21
- 40:57
- 36:33
- 43:50
- 51:46