Người Mới Trong Năm Mới
Bố cục bài giảng
Ai ở trong Đấng Christ thì là người dựng nên mới: sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới, từ trong lòng chứ không phải chỉ bề ngoài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Giăng 1:12Rô-ma 16:3Ê-phê-sô 1:3-12Giăng 15:5Ê-phê-sô 4:20-24Cô-lô-se 3:1Ga-la-ti 2:20Rô-ma 6:4-11Rô-ma 7:6Ê-xê-chi-ên 36:25-27I Sa-mu-ên 16:7II Phi-e-rơ 3:13Giăng 14:1-3
-
Mở đầu
- Tháng Giêng lấy tên thần La Mã có hai mặt, nhìn năm cũ và năm mới; chúng ta cũng nên nhìn lại chặng đường tin Chúa trước khi bước vào năm mới.
-
I. Nếu ai
- Lời mời dành cho mọi người, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, nghề nghiệp, giai cấp hay nhà thờ.
- Ai cũng tự nguyện đến với Chúa và ai cũng có thể được đổi mới.
-
II. Ở trong Đấng Christ
- Ở trong Đấng Christ là sự liên hiệp sống động với Chúa như nhánh với gốc, không phải chỉ thuộc về một hội thánh hay giáo hội.
- Có người sinh hoạt nhiều năm trong tổ chức tôn giáo nhưng chỉ khi tiếp nhận Chúa thật sự mới kinh nghiệm sự đổi mới.
- Phải nhìn Chúa Giê-xu chứ đừng nhìn người, vì người có thể làm ta ngã lòng.
-
III. Dựng nên mới
- Dựng nên mới là đổi quan niệm, tư tưởng, cách suy nghĩ, chứ không phải đổi nhà thờ hay vẻ bề ngoài.
- Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại; ai tin thì cùng chết với tội lỗi cũ và sống đời mới.
- Minh họa: chiếc xe cũ được nấu chảy thành khuôn mới; cái áo may mãi cũng sẻ vì thân người bên trong lệch.
- Chúa cất lòng bằng đá, ban lòng bằng thịt, vì Ngài nhìn thấy bề trong.
-
IV. Sự cũ qua đi, mọi sự nên mới
- Thói quen, lời nói, hành động, cách đối xử cũ phải qua đi; nhà mới xe mới chưa đủ nếu lòng chưa mới.
- Khoa học mới mà con người cũ sử dụng thì rất nguy hiểm.
- Chỉ người được đổi mới mới ở được nơi Chúa sắm sẵn, trời mới đất mới.
-
Kết luận
- Xin Chúa làm mới cuộc đời, nhìn lại những điều cũ còn sót lại và xin Ngài đổi mới tâm lòng trong năm mới.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49