Người Mẹ Mang Tên Giô-kê-bết
Bố cục bài giảng
Giô-kê-bết là người mẹ sống vì vinh hiển Chúa, cùng chồng nuôi dạy ba người con Mi-ri-am, A-rôn, Môi-se; cha mẹ phải làm gương sống, con cái hiếu kính.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 31:10-12, 28-29 Dân-số Ký 26:59Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10II Cô-rinh-tô 6:14Ê-phê-sô 5:23I Cô-rinh-tô 11:1
-
Mở đầu
- Đọc Châm-ngôn 31 về người nữ tài đức; ước mong nhiều người nữ trong Hội Thánh trở thành người nữ tài đức.
- Diễn giả chia sẻ điều học được từ vợ, từ mẹ và Kinh Thánh để vợ, mẹ, con đều thành gương tốt.
-
I. Một gia đình đặc biệt
- Dân-số Ký ghi tên Giô-kê-bết, chồng là Am-ram, cùng ba người con đều đặc biệt.
- Giô-kê-bết nghĩa là Đức Giê-hô-va là vinh hiển; mỗi người phải sống để người khác thấy vinh hiển Chúa.
- Sống trong thời đen tối và bắt bớ, người mẹ vẫn đặt tên con theo ý nghĩa ấy.
-
II. Chuẩn bị gia đình trong Chúa
- Con tốt cần cha mẹ tốt; vợ chồng nên cùng tin và cùng sống vì vinh hiển Chúa.
- Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin; nếu đã kết hôn thì dùng đời sống nhẫn nhục chinh phục người kia.
- Chồng là đầu vợ, Đấng Christ là đầu cả hai; vợ chồng phải cầu nguyện và học Kinh Thánh chung.
-
III. Gương mẹ và ba người con
- Mi-ri-am khôn ngoan, can đảm, giữ em Môi-se; A-rôn vâng phục, làm người phát ngôn.
- Môi-se lớn lên không quên gốc Hê-bơ-rơ, chọn đứng về phía dân Chúa.
- Cha mẹ làm gương: con cái bắt chước điều thấy, hơn điều nghe; hãy bắt chước Đấng Christ.
-
IV. Con cái hiếu kính mẹ
- Hiếu kính là sống đáng để mẹ tin cậy, nói có thì có, không thì không.
- Vâng lời cha mẹ căn cứ vào lời Chúa.
- Anh chị em hợp tác hầu việc Chúa dù có bất đồng.
-
Kết luận
- Minh họa: tờ giấy trắng có chấm đen, con cái chỉ nhìn chấm đen; mình phải gương mẫu thật rõ ràng.
- Minh họa: đẩy vật nặng thì nó cưỡng lại, kéo đi trước thì nó theo; cha mẹ phải đi trước.
- Quyết tâm làm cha mẹ và con cái mẫu mực, để cả nhà gặp nhau trên trời.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35