Người Khiếm Thị Thấy Được
Bố cục bài giảng
Chúa có quyền mở mắt cho người mù thể xác lẫn tâm linh; ai được sáng mắt thì tin, theo Ngài và đưa tay giúp những người còn bị cầm buộc.
-
Mở đầu
- Đọc Mác 8:22-26: Chúa dắt người mù ra ngoài làng và chữa cho sáng mắt.
- Chúa được xức dầu để rao tin lành cho người nghèo, thả kẻ bị cầm tù và mở mắt người mù.
- Kẻ thù cầm buộc nguy hiểm nhất là sự chết.
-
I. Nhiều hình thức khiếm thị
- Có người mù thể xác; Chúa không quy lỗi cho ai, và đường lối Ngài vượt quá hiểu biết ta.
- Có người mù trong tình cảm, vì bị ràng buộc, mưu lo.
- Có người mù về tri thức khi không học biết Chúa và cuộc đời.
- Nặng nhất là mù tâm linh: ai tưởng mình thấy thì tội vẫn còn (Giăng 9).
-
II. Chúa có quyền mở mắt
- Người gặp Chúa nhận ra mình từng không thấy những điều rõ ràng trước mắt.
- Phao-lô chỉ biết thập tự giá, là quyền năng của Đức Chúa Trời để đổi mới đời người.
- Minh họa: người từng buôn nô lệ được Chúa cứu và dần dần đổi đời; Chúa kiên nhẫn mở mắt từng bước.
-
III. Ba điều áp dụng
- Nhận biết mình còn mù; tìm học thì mắt càng sáng.
- Tin quyền năng chữa lành và tha tội của Chúa, như người mù được chữa đã thờ lạy Ngài.
- Đã đến với Chúa thì theo Ngài, sống theo đường lối Ngài dạy.
-
Áp dụng: đưa tay cho người bị cầm buộc
- Chúng ta cũng được sai đi giải thoát người bị áp bức và mở mắt người mù.
- Cầu nguyện cho anh em bị bắt bớ, để họ có can đảm giữ đức tin.
- Hành động cụ thể, bền vững, đo lường được; Ban Chấp Hành sẽ đề nghị chương trình.
- Chúa đã chạm đến người mù; nay Ngài dùng tay chúng ta.
Bài liên quan
- 9:55
- 14:58
- 9:25
- 14:59
- 30:50
- 28:01
- 25:16
- 41:42