Người Gieo Giống
Bố cục bài giảng
Lời Chúa như hạt giống; kết quả tùy lòng người đáp ứng, và đừng để nỗi sợ hay kinh nghiệm cũ khiến lời Chúa rơi bên đường.
-
Mở đầu: dụ ngôn người gieo giống
- Chúa Jêsus dùng dụ ngôn; người gieo giống rải hạt trên bốn loại đất: bên đường, đất đá sỏi, bụi gai và đất tốt.
- Chúa giải thích: hạt giống là lời Chúa, bốn loại đất là bốn thái độ khi nghe lời Ngài.
-
I. Lòng như con đường bị giày đạp
- Lời Chúa có sự sống, nhưng sự đáp ứng của con người mới quyết định kết quả.
- Ma quỷ không muốn ai được cứu nên tìm cách cướp lời đã gieo trong lòng.
-
II. Những nỗi sợ khiến khước từ lời Chúa
- Sợ bỏ ông bà cha mẹ: Kinh Thánh dạy hiếu kính cha mẹ; ta chỉ thờ một mình Chúa là Đấng cao cả nhất.
- Sợ mất tự do: trong Chúa Jêsus ta được giải thoát khỏi tội lỗi, đến với Chúa trực tiếp qua cầu nguyện.
- Hội Thánh là cộng đồng đức tin giúp nhau tăng trưởng, không phải xiềng xích.
-
III. Kinh nghiệm cũ và lòng kiêu hãnh
- Có người nghi ngờ vì thấy kẻ xưng tin Chúa mà sống không xứng, hoặc vì nỗi đau trong quá khứ.
- Niềm tin là việc riêng giữa mỗi người với Chúa; mỗi người chịu trách nhiệm về điều mình đã nghe.
- Kiêu hãnh nghĩ mình tự cứu được, nhưng không cố gắng nào đạt tiêu chuẩn của Đấng thánh.
-
Kết luận
- Lời mời suy nghĩ lại; đừng để lời Chúa rơi bên đường mà chẳng đem lại ích lợi.
- Lời Chúa đã được gieo ra, bạn đáp ứng thế nào?
Bài liên quan
- 2:59
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53