Người Được Chúa Gọi

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người hầu việc Chúa là người nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi, sống xứng đáng và truyền sự khôn ngoan của Chúa; Hội Thánh cần kính trọng, chu cấp và bảo vệ họ.

  1. Mở đầu

    • Nhân lễ phong chức mục sư; lời cầu nguyện xin Thánh Linh phán dạy.
    • Mục sư John MacArthur nêu mười lý do bước vào chức vụ; bài giảng lược qua các lý do ấy.
  2. Mười lý do bước vào chức vụ

    • Chúa hứa xây dựng Hội Thánh Ngài; Hội Thánh là nơi thờ phượng, phân phát ân điển và nuôi dưỡng Lời Chúa.
    • Nhận trọng trách trực tiếp từ Chúa trước bầy chiên; làm việc với ban trị sự tình nguyện; chia vui sẻ buồn với bầy.
    • Lý do quan trọng nhất: đáp ứng tiếng gọi của Chúa, không phải vì danh tiếng, học thức hay địa vị.
  3. I. Người được Chúa gọi là người đáp ứng tiếng gọi

    • Có tiếng gọi chung: Chúa gọi mọi người đến với Ngài; và tiếng gọi riêng để phục vụ, như Giê-rê-mi được chọn từ trong lòng mẹ.
    • Minh họa: người thầy thuốc cầu nguyện nhiều giờ liền cho một đứa trẻ, rồi dâng đời mình hầu việc Chúa.
    • Người được gọi phải cầu nguyện cho bầy; Minh họa: một tín hữu bị tai nạn xe nặng được phục hồi lạ lùng.
  4. II. Người được gọi sống xứng đáng và truyền sự khôn ngoan

    • Phao-lô dặn Ti-mô-thê: người lãnh đạo phải không chỗ trách được, tự chủ, hiếu khách, nhẫn nhục, không tham tiền.
    • Minh họa: một mục sư lớn tuổi từ gia đình Nho giáo tin Chúa, dù cha từ bỏ vẫn giữ vững đức tin.
    • Thông minh không đồng nghĩa với khôn ngoan; sự khôn ngoan đến từ Lời Chúa, mục sư phải cầu nguyện, chuẩn bị và đổ nước mắt khi giảng.
  5. III. Trách nhiệm của Hội Thánh đối với tôi tớ Chúa

    • Tôn kính: gấp đôi, không nặng lời; cầu nguyện cho họ vì họ cũng là người yếu đuối.
    • Chu cấp: đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa; nên gọi là phụ cấp chứ không phải lương.
    • Minh họa: nhà truyền giáo ở châu Phi về nước không ai đón, Chúa an ủi bằng lời hứa tôn quý.
    • Bảo vệ tôi tớ Chúa bằng lời cầu nguyện, nâng đỡ, thay vì chỉ trích.
  6. Kết luận

    • Mong Hội Thánh yêu mến tôi tớ Chúa; ai hầu việc Chúa thì Cha sẽ tôn quý người ấy.

Bài liên quan