Người Đi Không Đến

Tải MP3
Sáng-thế Ký

Bố cục bài giảng

Tha-rê khởi hành đi Ca-na-an nhưng dừng lại ở Cha-ran rồi qua đời; đừng đi nửa đường, hãy nhận lấy lời hứa của Chúa và yêu mến nó đủ để theo cho đến nơi.

  1. Mở đầu

    • Tha-rê dẫn gia đình rời U-rơ để đi Ca-na-an, nhưng dừng ở Cha-ran và chết tại đó, không bao giờ đến nơi.
    • Có bốn lý do khiến người ta đi mà không đến.
  2. I. Ngại gian khổ, già trước tuổi

    • Hành trình xưa nhiều cực nhọc, nên Tha-rê ngại và dừng lại; già là vấn đề của tâm hồn, không phải của tuổi tác.
    • Chúa không đẹp lòng người mệt mỏi thuộc linh. Minh họa: Ca-lép, tuổi tám mươi lăm vẫn xin được đánh ngọn núi mạnh nhất vì trung tín theo Chúa.
    • Dân Y-sơ-ra-ên vô tín chết trong đồng vắng; chỉ Giô-suê và Ca-lép vào được đất hứa.
  3. II. Thỏa lòng với hiện tại

    • Tha-rê thấy Cha-ran cũng được nên ở lại; thái độ chấp nhận cho qua là điều Chúa ghét.
    • Minh họa: chim phụng hoàng bị cắt cánh, quen ăn cám cùng gà vịt nên bỏ mất đời sống trên trời cao.
    • Chúa có thể làm xáo trộn chỗ dễ chịu của ta để ta đi tiếp; nơi nghỉ chỉ để lấy sức, như trong sách Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan.
  4. III. Không có lời hứa

    • Tin Chúa mà không có lời hứa là đức tin khổ nhất. Chúa giao diễn giả sứ mạng khôi phục lòng tin của con cái Chúa nơi lời hứa.
    • Lời hứa cho Hội Thánh: một dân lớn, được ban phước, được nổi danh và trở thành nguồn phước cho muôn dân (Sáng-thế Ký 12:2-3).
  5. IV. Có lời hứa mà không yêu mến đủ

    • Có thể Tha-rê có lời hứa nhưng yêu mến chưa đủ nên dừng giữa đường.
    • Minh họa: Ê-sau quý quyền con trưởng nhưng vì món ăn mà bán đi, sau khóc lóc cũng không đổi được.
    • Phải yêu mến lời hứa đến mức sẵn sàng buông bỏ tất cả, nếu không sẽ là người đi không đến.
  6. Kết luận

    • Lời hứa thuộc về anh em (Công-vụ 2:39), nhưng phải lấy đức tin nhận cho mình (Hê-bơ-rơ 4:2).
    • Chỗ nào bàn chân đức tin đặt đến thì thuộc về ta; đừng khiêm nhường sai chỗ, hãy bước vào những lời hứa lớn của Chúa.

Bài liên quan