Người Đàn Bà Ở Đất Su-nem
Bố cục bài giảng
Người đàn bà Su-nem giàu mà thuộc linh: hết lòng giúp tôi tớ Chúa, không đòi Chúa trả công và vẫn bình an khi đứng trước thử thách.
Kinh Thánh: 📖 II Các Vua 4:8-37 Lu-ca 12:16-21Ma-thi-ơ 25:34-40Lu-ca 8:1-3I Ti-mô-thê 6:6-7I Cô-rinh-tô 15:58
-
Mở đầu
- Kinh Thánh chỉ gọi bà là người đàn bà Su-nem, không nói tên bà, cũng không nói tên chồng bà.
- Hai ông bà giàu nhờ làm ruộng nhiều, nhưng không quên Chúa và người khác.
-
I. Bà giàu mà thuộc linh
- Bà nhận ra Ê-li-sê là người thánh của Đức Chúa Trời dù ông không tự xưng.
- So sánh với người nhà giàu trong Lu-ca 12: giàu xác thịt thì chỉ lo cho mình, dại dột vì không biết dùng của cải.
- Nay không còn tiên tri, nhưng giúp anh em đói khát, bệnh tật cũng là làm cho Chúa.
-
II. Bà hết lòng hầu việc Chúa
- Bà đề nghị xây phòng trên cho tôi tớ Chúa nghỉ; chồng bà đồng ý và cùng cộng tác.
- Tôi tớ Chúa nhiều đời được giúp đỡ bởi các tín hữu, đặc biệt các chị em, và nhờ chồng đồng lòng.
- Bà không đòi hỏi gì dù được tiên tri ngỏ ý đền đáp; hầu việc Chúa là bổn phận, ban thưởng là việc của Chúa.
-
III. Bà bình an khi con qua đời
- Con trai bà đau rồi qua đời; bà bình tĩnh đặt con trong phòng của người Chúa.
- Bà đáp: 'bình an', vì tin con ở trong tay Chúa và Chúa có quyền khiến sống lại.
- Chúa làm phép lạ, đứa trẻ sống lại.
-
Kết luận
- Hãy điền tên mình vào câu chuyện: sống thuộc linh dù thời đại sa đọa.
- Vợ chồng đồng lòng hầu việc Chúa thì gia đình hạnh phúc và có ích cho công việc Chúa.
- Minh họa: A-lịch-sơn Đại Đế dặn để hai tay ra ngoài quan tài, nhắc ta ra đời tay không, ra đi cũng không mang gì; nên giàu có nơi Chúa.
Bài liên quan
- 41:43
- 35:38
- 45:43
- 58:46
- 50:50
- 45:24
- 36:33
- 33:40