Người Cha Nhân Từ

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Trong dụ ngôn đứa con trai hoang đàng, nhân vật chính là người cha nhân từ, hình ảnh của Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ và phục hồi.

Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 15:11-32
  1. Mở đầu

    • Nhân Lễ Cha, hướng về Cha thiên thượng và tri ân cha mẹ.
    • Dụ ngôn quen thuộc ở Lu-ca 15: trung tâm câu chuyện không phải hai người con mà là người cha.
    • Văn hào Tolstoy từng xem đây là truyện ngắn ý nghĩa nhất.
  2. I. Người cha nhân từ vun đắp cho con

    • Người cha đổ mồ hôi nuôi dạy con khôn lớn và gây dựng gia tài.
    • Cha là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ tốt đẹp và vườn Ê-đen cho con người.
  3. II. Người cha nhân từ tôn trọng con

    • Con đã trưởng thành nên cha chia gia tài, không ép buộc con ở lại.
    • Chúa ban ý chí tự do và tạo điều kiện để con người lựa chọn, như cây biết điều thiện và điều ác trong vườn.
    • Tự do thật phải có cơ hội lựa chọn.
  4. III. Người cha nhân từ yêu thương và tha thứ

    • Con tiêu sạch gia tài, đói khổ phải chăn heo, rồi quyết định trở về.
    • Cha chạy ra đón, ôm cổ hôn con khi con còn ở xa.
    • Đây là hình ảnh Đức Chúa Trời bước tới trước, sai Con Ngài đến thế gian tìm kẻ hư mất.
  5. IV. Người cha nhân từ phục hồi những gì con đã mất

    • Lìa xa Chúa, con người rơi vào cảnh nô lệ tội lỗi.
    • Cha ban áo tốt nhất (sự công chính), nhẫn (quyền làm con), giày (tự do) và mở tiệc vui mừng.
    • Con được phục hồi địa vị, không chỉ làm kẻ làm thuê.
  6. V. Người cha nhân từ kiên nhẫn với con cả

    • Người con cả ghen tức, không chịu vào tiệc và gọi em là con của cha.
    • Cha ra khuyên nhủ nhẹ nhàng: mọi sự của cha là của con, và nó vẫn là em con.
    • Câu chuyện bỏ ngỏ để Chúa vẫn tôn trọng quyền tự do của chúng ta.
  7. Kết luận

    • Chúa đặt lòng cha mẹ giống tấm lòng Cha thiên thượng: vun đắp, tha thứ và chờ con trở về.
    • Cha mẹ hãy đối đãi con cái theo gương Chúa đối đãi với chúng ta.

Bài liên quan