Ngư Phủ Nhà Riêng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Qua một ngày trong chức vụ của Chúa Giê-xu, người ngư phủ nước trời có thẩm quyền của Lời Chúa và tình yêu thương, bắt đầu từ thân nhân rồi đến tha nhân.

  1. Mở đầu: Một ngày trong một ngàn ngày

    • Minh họa: một ngày trong đời tù nhân, gợi sức nặng của từng ngày sống.
    • Mác ghi lại trọn một ngày trong chức vụ của Chúa Giê-xu, người ngư phủ và sứ giả nước trời.
    • Thẩm quyền của Chúa đi đôi với tình yêu thương dành cho từng người.
  2. I. Thẩm quyền của Chúa trên mọi lãnh vực

    • Chúa gọi các môn đệ bỏ hết theo Ngài; ai buông tay phó thác thì Chúa lo.
    • Ngài có thẩm quyền trên tôn giáo, truyền thống, triết lý: có Chúa mới là điều cốt yếu.
    • Ngài có quyền trên tà ma và tật bệnh; con cái Chúa không cần sợ.
    • Ngài làm chủ cả thời gian và chương trình, chỉ đi theo ý Cha.
  3. II. Lời dạy có thẩm quyền, việc làm có yêu thương

    • Chúa không trích dẫn các thầy; Ngài nói thẳng. Người giảng phải đứng trên Kinh Thánh.
    • Lời nói và việc làm phải đi đôi; người lãnh đạo cần gần gũi, thương yêu thì mới được tin cậy.
  4. III. Tình yêu thương với thân nhân

    • Chúa đến tận giường, cầm tay đỡ dậy bà mẹ vợ của Phi-e-rơ đang sốt nặng.
    • Chữa lành xong, bà đứng dậy lo việc nhà: việc trong nhà là việc trước.
    • Được Chúa kêu gọi không có nghĩa bỏ trách nhiệm với cha mẹ và gia đình; phải hiếu kính.
    • Phải lo cho thân nhân trước rồi mới đến tha nhân; quỹ tương trợ ưu tiên anh em trong Hội Thánh.
  5. IV. Tha nhân, thế nhân và tội nhân

    • Chiều tối cả thành đem người bệnh đến; Chúa chữa từng người đến kiệt sức.
    • Sáng sớm Chúa vào nơi vắng vẻ cầu nguyện; người phục vụ cũng cần nghỉ ngơi, không phải cái máy.
    • Chúa đi đến nơi khác để rao giảng và đào tạo môn đồ; hãy làm điều chưa ai làm.
    • Minh họa: hai tiệm hamburger mọc sát nhau, nhắc Hội Thánh đừng tranh nhau một chỗ.
  6. Kết luận

    • Chúa đến để hầu việc người và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.
    • Hãy đi vì sự kêu gọi của Chúa, không vì nhu cầu hay cảm tình cá nhân; lo cho thân nhân, tha nhân, thế nhân và tội nhân.

Bài liên quan