Ngôn Ngữ Của Nước Mắt
Bố cục bài giảng
Nước mắt người đàn bà tội lỗi bên chân Chúa Jêsus nói lên lòng tôn thờ, tình yêu và sự dâng hiến; đó là cách tạ ơn Chúa đẹp lòng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 7:36-50 Rô-ma 12:1
-
Mở đầu
- Nhóm lễ Tạ ơn, dành thời gian học Lời Chúa về ngôn ngữ của nước mắt.
- Có nước mắt buồn đau, nước mắt giả dối, nước mắt thương cảm; hôm nay học nước mắt hướng về Chúa.
-
I. Ngôn ngữ của sự tôn thờ
- Người đàn bà vào nhà người Pha-ri-si, khóc bên chân Chúa, lấy tóc lau và xức dầu thơm.
- Theo phong tục Do Thái, bà không dám đứng trước mặt Chúa, nhưng làm việc của một đầy tớ bằng chính nước mắt và mái tóc quý giá.
- Đó là sự tôn kính và lòng ăn năn thống hối xuất phát từ ơn tha thứ Chúa ban.
-
II. Ngôn ngữ của con tim: tình yêu
- Người chủ nhà không hôn chào Chúa, còn bà hôn chân Ngài không ngớt.
- Chúa phán: ai được tha nhiều thì yêu nhiều.
- Bà tin cậy tình yêu và sự tiếp nhận của Chúa nên dám đến với Ngài.
- Chúng ta thờ phượng Chúa vì kính sợ, nhưng cũng vì tin yêu Ngài là Cha.
-
III. Ngôn ngữ của ý chí: dâng hiến
- Dâng hiến là một quyết định của ý chí để bày tỏ lòng biết ơn.
- Bà sẵn lòng đổ bình dầu thơm quý giá lên chân Chúa.
- Minh họa: Chúa hỏi chuyện hai con nợ, người được tha nhiều sẽ yêu nhiều hơn.
- Của lễ đẹp lòng Chúa nhất là chính đời sống chúng ta.
-
Kết luận
- Hãy dâng thân thể làm của lễ sống và thánh, đó là sự thờ phượng phải lẽ.
- Tạ ơn Chúa bằng tôn thờ, tình yêu và sự dâng hiến.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10