Ngôi Sao Dẫn Đường
Bố cục bài giảng
Xin Chúa cho chúng ta trở thành ngôi sao của Chúa: bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài, chiếu sáng nơi Chúa đặt để và dẫn người khác về với Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 2:1-12 Công-vụ các Sứ-đồ 8Công-vụ các Sứ-đồ 5Ê-sai 9:1Sáng-thế Ký 16Giăng 17:15Đa-ni-ên 12:3
-
Mở đầu
- Tạ ơn Chúa về chương trình Thánh nhạc Giáng sinh và cơ hội rao truyền tin lành nơi công cộng.
- Giảng cho đám đông chưa đủ, còn cần chứng đạo cá nhân như Phi-líp.
- Mong ước Hội Thánh Tin Lành hiệp nhất, không còn ranh giới Nam Bắc.
-
I. Ngôi sao của Chúa, không phải ngôi sao trong nhà thờ
- Tham vọng làm ngôi sao trong nhà thờ gây rắc rối, như A-na-nia và Sa-phi-ra.
- Điều quan trọng là làm ngôi sao dẫn đường cho nhiều người đến với Chúa.
-
II. Đem ánh sáng cho dân tộc trong tối tăm
- Đất nước nhiều tài nguyên nhưng vẫn nghèo, vì vấn đề gốc là thuộc linh.
- Người chưa biết Chúa sống trong bóng tối, sợ hãi những điều vu vơ.
- Trách nhiệm của chúng ta là mang ánh sáng của Chúa đến đồng bào.
-
III. Đi theo sự hướng dẫn của Chúa, không theo ý riêng
- Các bác sĩ phương Đông đi theo ý riêng vào thủ đô, làm mất sự dẫn dắt của ngôi sao, gây hậu quả đau thương.
- Ghi nhớ gương Áp-ra-ham, Sa-ra theo ý riêng và sinh ra Ích-ma-ên.
- Chúa tạo dựng muôn vật nên ngôi sao dẫn đường không là điều khó với Ngài.
-
IV. Chiếu sáng nơi Chúa đặt để
- Chúa đặt chúng ta nơi mỗi hoàn cảnh để làm hàng mẫu của Chúa, sống đời sống tin lành nhất quán.
- Ngôi sao chỉ được nhắc đến vì làm đúng chức năng; dám sống cho Chúa là cuộc đời đáng ghi nhớ.
- Gương các giáo sĩ dâng cả đời cho Chúa; hứa sáng như ngôi sao trong nước Chúa.
- Làm xong nhiệm vụ thì nhường chỗ để người khác gặp Chúa.
-
Kết luận
- Nguyện sống bao lâu thì ngợi khen và rao giảng về Chúa bấy lâu, làm ngôi sao dẫn người khác về với Ngài.
Bài liên quan
- 41:19
- 39:12
- 21:48
- 35:33
- 47:13
- 1:01:32
- 37:09
- 43:40