Ngôi Mộ Trống
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đã sống lại và hiện ra với các môn đồ; ai tin sẽ có sự sống trong danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:1-21:25 Giăng 20:31
-
Mở đầu
- Diễn giả đọc Giăng đoạn 20 và 21 về ngôi mộ trống.
-
I. Mộ trống và Ma-ri Ma-đơ-len
- Ma-ri thấy tảng đá đã dời; Phi-e-rơ và môn đồ kia chạy đến mộ, thấy vải liệm còn đó.
- Ma-ri khóc bên mộ, được Chúa hiện ra và sai đi báo tin cho các môn đồ.
-
II. Chúa hiện ra cho môn đồ và Thô-ma
- Chúa hiện ra giữa các môn đồ, phán bình an và sai họ đi.
- Thô-ma nói sẽ không tin nếu chưa thấy; tám ngày sau Chúa hiện ra và Thô-ma xưng Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời.
- Phước cho người không thấy mà tin.
-
III. Bên bờ biển Ti-bê-ri-át
- Sau đêm bắt không được gì, theo lời Chúa họ thả lưới và được đầy cá.
- Chúa nướng cá dọn bữa điểm tâm cho các môn đồ.
- Chúa ba lần hỏi Phi-e-rơ có yêu mến Ngài không và bảo ông chăn chiên Ngài.
-
Kết luận
- Người tin thật đều tin Chúa Giê-xu đã sống lại, thăng thiên, và sẽ trở lại.
- Giăng viết sách này để người ta tin Ngài là Đấng Christ.
Bài liên quan
- 35:06
- 25:37
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58