Ngôi Lời
Bố cục bài giảng
Ngôi Lời là Chúa Giê-xu, Đấng nhập thể để bày tỏ Đức Chúa Trời, và chúng ta cần Thánh Linh để hiểu lời sâu nhiệm của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 1:1-18 Ê-sai 55:8-9I Cô-rinh-tô 2:10-16Lu-ca 24:13-32Thi-thiên 19:1-4Thi-thiên 8:3-4Rô-ma 1:19-21Thi-thiên 14:1Hê-bơ-rơ 1:1-2Giăng 14:9Giăng 16:13Ma-thi-ơ 12:39
-
Mở đầu: lời Chúa sâu nhiệm
- Đường lối và ý tưởng Chúa cao hơn ta như trời cao hơn đất (Ê-sai 55).
- Lời Chúa không dễ hiểu bằng trí thường; chỉ Đức Thánh Linh mới giải nghĩa được Kinh Thánh, như Chúa mở mắt hai môn đồ trên đường Ê-ma-út.
- Chuyện gia phả hay chữ Ngôi Lời có vẻ khô khan nhưng trở nên ngọt ngào khi Thánh Linh dạy.
-
I. Ngôi Lời: lời là phương tiện truyền đạt
- Logos là nguồn sự sống và cũng là lời bày tỏ; diễn giả chỉ giảng phần sau vì phần trước chưa chín trong kinh nghiệm.
- Lời không chỉ là tiếng nói: hành động, nét mặt, việc làm đều là lời.
- Minh họa: nhà làm phim câm tài ba khiến người xem hiểu mà không cần lời nói.
-
II. Chúa phán qua sáng tạo và Kinh Thánh
- Thi-thiên 19: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển Chúa dù chẳng có tiếng nói; đó là sự mặc khải chung.
- Người chối Chúa là người bị ma quỷ làm mù mắt (Rô-ma 1).
- Kinh Thánh là bộ sách cảm động nhất, được in hàng tỷ bản, cần Thánh Linh soi sáng mới hiểu.
-
III. Chúa Giê-xu là Ngôi Lời nhập thể
- Hê-bơ-rơ 1:1-2: xưa Chúa phán nhiều lần nhiều cách, nay phán bởi Con.
- Chẳng ai thấy Đức Chúa Trời; Con một đến để giải bày Cha qua đời sống, sự chết và sự sống lại.
- Nhiều người không tin vì lòng dối trá hay bị ma quỷ làm mù; thập tự giá là lời tỏ tình yêu của Chúa.
-
Kết luận
- Muốn giống Chúa Giê-xu thì sống theo Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là Lời viết ra.
- Diễn giả mời suy nghĩ thêm: Chúa có đang phán trong đời ta, và ta không nên theo tiếng nói nào.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56