Nghi Ngờ và Phó Thác
Bố cục bài giảng
Nhìn vào nan đề thì sinh nghi ngờ, sợ hãi, bế tắc; nhìn lên Đức Chúa Trời toàn năng và phó thác thì có bình an và sự giải cứu.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 42:29-38; 43:1-14 Ma-thi-ơ 28:17Ma-thi-ơ 14:28-31Rô-ma 4:19-21Sáng-thế Ký 3:1-4Gia-cơ 4:8Giăng 20:24-29Thi-thiên 121:1-2
-
Mở đầu
- Minh họa: câu chuyện xưa về một người vì nghi ngờ và hiểu lầm mà gây ra thảm họa cho cả gia đình.
- Câu hỏi: có bao giờ anh em nghi ngờ Chúa, và giải quyết sự nghi ngờ thế nào?
- Bối cảnh: Giô-sép đã làm tể tướng Ai Cập; nạn đói buộc gia đình Gia-cốp phải xuống Ai Cập mua lúa.
-
I. Gia-cốp nhìn vào nan đề
- Mất Giô-sép, Si-mê-ôn bị giam, lại sợ mất Bên-gia-min: Gia-cốp sợ hãi, bi quan, thấy mọi chuyện đều chống lại mình.
- Sự bi quan khiến ông phóng đại khó khăn và không thấy lời hứa của tể tướng: thả Si-mê-ôn và mở đường buôn bán.
- Hệ quả là bế tắc: không cho Bên-gia-min đi thì cả nhà chết đói.
- Lời bảo lãnh của Giu-đa, với tình yêu và trách nhiệm thật, làm ông xúc động hơn giải pháp của Ru-bên.
-
II. Vì sao con người nghi ngờ
- Vì xa lạ: chưa biết Chúa là ai; vì chưa từng kinh nghiệm sự thành tín của Ngài, nhất là khi không biết hay không làm theo lời hứa của Ngài.
- Vì thiếu quyết đoán: nhớ Phi-e-rơ chìm khi nhìn sóng; ma quỷ dùng nghi ngờ lời Chúa để cám dỗ, như với Ê-va.
- Vì hai lòng, như con lừa đứng giữa hai đống thức ăn mà chịu chết đói; phải chọn tin cậy hay nghi ngờ.
- Phân biệt: Thô-ma nghi vì thiếu bằng chứng và được Chúa đáp lại; còn cố chấp không tin dù đã thấy bằng chứng là vô tín. Càng đi gần Chúa, nghi ngờ càng tan.
-
III. Phó thác cho Đức Chúa Trời toàn năng
- Cùng đường, Gia-cốp mới nhìn lên Đức Chúa Trời toàn năng và xin cho các con được ơn trước mặt người ấy; đức tin xua đi nghi ngờ.
- Chúa có thể thay đổi lòng người và hoàn cảnh; hãy giao phó nan đề cho Ngài.
- Câu nói cam chịu của Gia-cốp là sự chấp nhận trong đức tin, không phải buông xuôi; phó thác dựa trên sự toàn năng, thành tín và yêu thương của Chúa.
- Minh họa: phi công bay đêm nhờ dụng cụ nên biết mình đi đâu; Chúa đôi khi đưa ta vào bất lực để ta phó thác trọn vẹn.
-
Kết luận
- Gia-cốp có hai chọn lựa: nhìn nan đề thì nghi ngờ, sợ hãi, bế tắc; nhìn Đức Chúa Trời toàn năng và phó thác thì có bình an, hy vọng và giải cứu.
Bài liên quan
- 37:47
- 33:49
- 42:55
- 48:59
- 43:04
- 43:02
- 27:22
- 33:12