Nghĩ Đến Chúa
Bố cục bài giảng
Nghĩ đến Chúa Giê-xu, Đấng chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi và chết trên thập tự giá vì ta, giúp ta không mỏi mệt sờn lòng trên đường theo Ngài.
-
Mở đầu
- Mọi điều tốt đẹp đều cần có người ra công khó nhọc, như nhà thờ, như người mẹ sinh con.
- Ngày Thứ Sáu Tốt Lành tưởng niệm sự thương khó của Chúa; mong anh em nghĩ đến Chúa.
-
I. Chúa chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi
- Kẻ đối nghịch Ngài gồm lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tôn giáo, người từng được Ngài ban ơn và cả môn đồ.
- Ngày nay ta bị chống đối bởi chính quyền, tôn giáo, người nhà và người dốt nát; đừng lấy làm lạ vì Chúa cũng đã chịu.
- Minh họa: cánh cửa tưởng khóa nhưng cứ tiến bước thì mở ra; đừng lùi bước.
-
II. Chúa chịu khổ từ lúc giáng sinh đến thập tự giá
- Ngài bị khinh miệt, phải lánh nạn, bị xô ngã, bị phản bội.
- Ngài chịu đánh đòn, đội mão gai, bị nhổ vào mặt, bị cha lìa bỏ khi gánh tội thế gian.
- Những vết thương trong linh hồn Ngài còn đau hơn trên thân thể.
-
III. Vì sự vui mừng đặt trước mặt
- Ngài chịu thập tự giá vì thấy trước nhiều người được cứu và về thiên đàng.
- Ta cũng chịu khổ trong thời gian ngắn rồi được ơn đời đời; Chúa luôn ở cùng và thêm sức.
- Đừng yêu mến thế gian mà hãy yêu mến Chúa và thiên đàng.
-
Kết luận
- Minh họa: con người sinh ra tay không, rồi có quần áo, xe, nhà, danh vọng nhưng vẫn thấy thiếu, và khi chết không mang theo được gì.
- Mời tiếp nhận Chúa và đi trên đường hẹp; diễn giả dẫn một bài thánh ca về sự đồng hành của Chúa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35